BẤT KÌ ĐIỀU GÌ CẬU CHỌN, HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC VỚI ĐIỀU ĐÓ
Có thể, trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, bạn cảm thấy mông lung, chênh vênh, hay áp lực và vô vọng, hoài nghi về những lựa chọn của bản thân. Con người ta thường tự dằn vặt chính mình về những gì đã chọn và điều đã xảy ra.
Một cuộc đời bình yên, hẳn nhiên là điều ai cũng hằng mong ước. Nhưng liệu có mấy khi, mọi việc xảy đến đúng theo suy nghĩ của chúng ta cơ chứ.
Sẽ có lúc cậu nghĩ rằng, nếu mình chọn đi theo hướng khác, liệu có phải mình sẽ tốt hơn bây giờ không. Hoặc nếu như mình chọn cái này, chọn cái kia thì có phải cuộc sống mình đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Nhưng cậu biết không, có khi phiên bản tuyệt vời nhất lại là chính mình, ở cuộc đời mà mọi “nếu” và “giá như” đều vô nghĩa này đây.
Haruki Murakami từng nói:
“Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi.”
Vậy nên, mong cậu đừng sợ đưa ra lựa chọn, càng không nên vì đưa ra lựa chọn sai lầm mà hối hận, tiếc nuối. Một khi đã lựa chọn rồi thì chính là phải dũng cảm bước tiếp không ngoái đầu nhìn lại. Dẫu sao, cứ đi cứ đi rồi trời sẽ sáng thôi. Bất kì điều gì cậu chọn, hãy sống thật hạnh phúc với điều đó.
Chiếc Lá
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CẬU CHỌN, HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC VỚI ĐIỀU ĐÓ.
Add new comment