BỐI RỐI
12/01/2024 - 04:12
Giữa biển người bao la lòng vẫn chật
Mắt kiếm tìm đôi mắt giữa muôn phương
Em mong gì giữa khắc ấy muôn thương?
Lòng em tỏ hay là em ngộ nhận?
Em chẳng biết, hỏi trời mà truy vấn
Cảm như em có gì đó khác rồi
Bước chân em dường khi đi, ngoảnh vội
Trong mắt này khát lắm từng phút trôi
Em lỡ say hay hồn em lừa dối?
Ngọc châu sa thấm đẫm đã mấy hồi
Em rối lòng hệt tựa mớ bèo trôi
Em chẳng biết phải tình em đang hối?
Đời tua nhanh những ngày qua quá vội
Chút trò đời quay phận chát như vôi
“Hay là thôi, em mặc kệ thôi đấy”
Lỡ làng thôi! Khi yêu ấy thật đầy!
Đông Vũ.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BỐI RỐI
Add new comment