CÓ NHỮNG NGÀY MAI...

Em ơi có những ngày mai
Nếu không đến thì cũng chẳng làm sao cả
Hoa có rơi, hay đất bằng nghiêng ngả
Không thấy bầu trời vẫn độc giấc bình yên.
Có những ngày mai thiếu thốn đầy ưu phiền
Nếu không đến sẽ tuyệt vời biết mấy
Trái tim cô đơn sẽ thôi lần run rẩy
Vì ai bước vào
Lật dở
Rồi rời đi.
Em ơi ngày mai tôi hóa cánh thiên di
Hồn sẽ chết, thân gửi về đất cát
Tình yêu trả em, nhớ nhung tôi gỡ gạc
Đem hết đời mình vùi lắp dưới mồ sâu.
Tôi nào cần
Tôi nào trách em đâu
Bài thơ tôi viết gởi sầu có bao nhiêu phần thiệt?
Nếu ai hỏi thế nào là nuối tiếc
Tôi sẽ mỉm cười:
"Là thanh xuân nhiệt huyết
cùng một người
mà chẳng thể cùng nhau."
Em à, có những ngày mai đau...
Mong em sẽ tự lau dòng nước mắt.
Chỉ là khi ấy dường không thật
Đau, chết linh hồn dù thể xác vẫn vẹn nguyên.
Có những ngày mai
Mình không thể thay đổi dù có biết bao muộn phiền...
Ngân Lạc • ♬
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÓ NHỮNG NGÀY MAI...
Add new comment