CÒN YÊU

Sáng tác: Bodhi - Những Ngón Tay Đan

Ai đó đã từng nói “Nếu hai người còn yêu nhau thì mọi mối quan hệ đặt ra đều chỉ là tạm bợ…”
Anh và em đã chia tay rồi, chia tay vì cái gì cũng chẳng biết nữa. Chỉ đơn giản là bất đồng quan điểm, cãi nhau một trận, em khóc tưởi, anh bất lực giận dữ rồi chia tay.

Chia tay rồi nhưng chúng ta vẫn là bạn, vẫn giữ những thói quen như ngày còn yêu nhau, chỉ là chẳng còn làm những điều mà hai người yêu nhau sẽ làm mà thôi. Vì chúng mình chia tay nhau rồi anh nhỉ?

Hàng ngày anh vẫn cùng em đi chơi, cùng em đến thư viện, cùng em lang thang lòng vòng trên từng con phố quen thuộc, quen đến độ em từng nghĩ chỉ cần nhắm mắt cũng có thể biết được xung quanh có gì, chỉ là chúng ta không còn tay trong tay như trước nữa mà chỉ cùng đi song song nhau trên con đường đó. Chúng ta giờ chỉ là bạn anh nhỉ?

A
📷: Sưu Tầm 

Anh vẫn tới nhà em ăn cơm, vẫn cùng em xem những video trên Tik tok, vẫn cùng em tranh cãi về nội dung của chúng, vẫn bị em nhiếc móc vì chẳng bằng người ta, vẫn câu nói cũ “anh khô khan, chẳng lãng mạn như vậy lớn lên ai nó lấy anh chứ?” Anh vẫn bật cười ôm lấy cổ em mà ghì xuống nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra, anh chẳng còn nói “không phải có em rồi hay sao?” nữa mà là khuôn mặt ngượng ngùng, nụ cười gượng gại, tay chân lóng lóng tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó để tránh đi sự vô tư vốn có, vốn là tự nhiên như cái lúc mình còn yêu nhau.

Đôi khi những cử chỉ, những hành động có lẽ chỉ là thói quen mà cả hai chưa thể dễ dàng quên đi được lại khiến chúng ta trở nên gượng gạo thế này, có phải chỉ là do chúng ta chẳng ai nỡ buông bỏ nên chia tay rồi vẫn cứ cố không muốn buông, không ai chịu đặt xuống.

Em biết, em hiểu, là mình đã chia tay nhưng em không nỡ, không nỡ từ bỏ anh nên khi anh đề nghị chúng mình là bạn em tự nhiên vô thức nhận lời mà chẳng kịp nghĩ rằng sẽ có những tình huống gượng gạo như thế này xảy ra. Hình như là em vẫn còn yêu anh. Anh có đang nghĩ giống em hay không hay chỉ mình em đang nghĩ vậy.

A
📷: Sưu Tầm 

Nhìn thấy những cô gái vây quanh anh cười nói em vẫn ghen, vẫn giận anh đấy. Vì em còn yêu anh. Còn anh thì sao. Hành động đẩy cậu bạn trong câu lạc bộ bóng rổ của trường ra khi cậu ta vô tình chạm vào em có phải là anh cũng đang ghen không? Hay chỉ là do thói quen hoặc chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn.
Hôm ấy mình vào quán ăn, em gọi cơm rang thập cẩm không cà rốt, anh vẫn câu nói đó với phục vụ “cứ để cà rồt ấy đi” rồi ghe tai nói với em “anh nhặt ra cho em. Anh ăn là được rồi.” Em khẽ bật cười gật đầu. Anh vẫn thế, em không thích cà rốt, anh sẽ ăn giúp em. Anh từng nói, cơm rang thập cẩm phải có đủ đậu, đủ cà rốt, phải có xanh xanh, đỏ đỏ nhìn mới ngon mắt được. Cái gì em không ăn, em nhằn ra anh giúp em ăn tất. Em khẽ mỉm cười nhìn anh.

Chắc cũng là thói quen anh nhỉ, ngày mình yêu nhau anh vẫn vậy. Giờ mình làm bạn anh cũng vẫn để tâm đến em.

Trước nếu gọi trà sữa lúc nào anh cũng gọi thêm hai phần trân châu mặc dù anh chẳng ăn dù chỉ một hạt, anh sẽ hút hết sạch nước và để lại đám chân châu cho em. Giờ vẫn vậy. Anh vẫn gọi thêm hai phần trân châu, anh vẫn hút rất nhanh hết sạch trà rồi đưa cái hộp còn trơ trân châu ở lại cho em. Vẫn câu nói cũ “này ăn nhanh đi không trân châu nó nát.” Mặt lại cười hớn hở. 

A
📷: Sưu Tầm 

Anh thật sự cứ phải làm em động lòng như vậy mới chịu được đúng không? Lúc này thật sự muốn ôm anh lắm, nhưng phải dằn lòng tem tém lại. Mình chia tay rồi anh nhỉ?

Lòng tự cao của em ngút trời, em sẽ chẳng vì mấy điều ngọt ngào như một thói quen ấy của anh mà dễ dàng lay động để hạ mình xuống nước trước đâu. Ngộ nhỡ anh chỉ coi như em là bạn thật thì sao, nhỡ mà sau cái ôm ấy mối quan hệ của chúng ta sẽ chỉ tệ hơn, rồi em và anh đến làm bạn cũng không được nữa thì sẽ phải thể nào? Thật lòng em không muốn.

Cứ làm bạn như thế này có khi lại tốt phải không anh, chúng ta cứ vui đùa, cứ tranh cãi, cứ giận dỗi mà chẳng sợ đứa nào nói chia tay đứa nào. Vì thật sự là đã chia tay rồi không phải hay sao?
Nay anh đến nhà em sớm hơn bình thường, em nhăn nhó mặt mày ra mở cửa. Những ngày thế này thật chẳng muốn gặp anh. Em sẽ lại cáu gắt, lại hành hạ anh cho coi, đến ngày của em rồi.

A
📷: Sưu Tầm 

Nhìn cái mặt anh hớn hở, dơ túi lớn túi nhỏ lên lại khiến em một lần nữa động lòng, thật sự cảm động đấy. Em cười mà trong lòng thì muốn khóc, muốn ngay lập tức sà vào lòng anh. Thì ra anh vẫn nhớ, anh mang thuốc giảm đau đến cho em, mang chocolate em thích đến cho em… Anh cứ thế này làm sao em buông tay cho được? Thật muốn mắng anh một trận để rồi đường ai nấy đi lắm nhưng lại chẳng nỡ. Em vẫn còn yêu anh.

Tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của anh, từ bạn thân anh gửi đến, nhìn từng chữ trên ấy khiến lòng em như thắt lại. Thì ra anh sắp đi tỏ tình. Cuối cùng anh cũng sẽ buông tay được, hóa ra chỉ mình em ôm ấp vọng tưởng mình vẫn có thể hàn gắn với nhau.

Còn nhớ, chúng ta từng giao ước, nếu một trong hai có người yêu trước thì tình bạn này sẽ chấm dứt. Đã thật sự đến lúc phải dừng rồi đúng không anh.

Q
📷: Sưu Tầm 

Tiếng chuông cửa vang lên, em nhìn đồng hồ, mới có tám giờ tối. Em cũng chẳng nhớ có hẹn với ai vào giờ này. Em lười biếng chui ra khỏi cái ổ ấm áp của mình.

Anh đứng ngay trước đó, nhìn thấy anh tự nhiên em cảm thấy tức giận vô cùng. Chẳng phải anh đi tỏ tình với người ta ahay sao? Giờ này còn đến tìm em làm gì nữa?

“Anh đến làm gì? Em không muốn làm bạn với anh nữa.” Em gắt gỏng, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

“Anh đến cũng chỉ muốn nói anh không muốn làm bạn với em nữa.”

Em, em thật sự không biết phải nói câu gì tiếp theo. Anh có nhất thiết phải phũ phàng như vậy không? Nếu đã buông bỏ được rồi, đã tìm được người thay thế em rồi anh cứ vậy mà gửi một tin nhắn nói anh có người mới rồi đi là em tự hiểu. Đâu cần dùng cách này với em. Thật sự em đau lòng lắm đấy anh biết không?

Em cắn chặt môi vội quay vào trong để anh không nhìn thấy biểu hiện đau khổ đến tuyệt vọng của em lúc này, em không muốn nhận sự thương hại từ anh.

A
📷: Sưu Tầm 

Một, hai phút đồng hồ trôi qua, sự im lặng đáng sợ. Em muốn đuổi anh đi, nếu anh cứ còn đứng đó em sẽ chẳng dám quay ra nữa mất. Nhưng lời còn chưa kịp cất lên thì từ phía đằng sau anh đã vòng tay ôm chặt lấy em, bàn tay anh lạnh ngắt như thể anh đã phải đứng ngoài trời rất lâu.

“Anh không muốn làm bạn với em nữa, những ngày qua làm bạn với em thật sự rất khổ sở, anh hết kiên nhẫn rồi. Chúng mình yêu nhau lại đi được không em?”

“Không phải anh nói với anh Lâm sẽ đi tỏ tình sao?”

“Là anh muốn đi tỏ tình với em đấy, nguyên văn tin nhắn ấy là: Tao không muốn làm bạn với Giang, làm bạn với người mình yêu thật sự khổ sở quá. Tao không chịu nổi nữa rồi, ngày mai tao sẽ tỏ tình lại với cô ấy…”

A
📷: Sưu Tầm 

Em khẽ bật cười, anh thật ngốc, em cũng thật ngốc. Cả hai chúng ta thật ngốc, cứ luôn chạy vòng vòng đuổi bắt lẫn nhau.

Thì ra cả anh và em đều chưa thể buông bỏ nhau được, cả hai chúng ta đều còn yêu nhau. Mọi mối quan hệ mình tự đặt ra, kể cả là bạn bè cũng chỉ là tấm bình phong để che đậy đi cái tôi cao ngút trời và thứ tình cảm dành cho nhau mà cả hai chẳng ai buông xuống được.

---

“Hai người còn yêu nhau thì thì mọi mối quan hệ đặt ra đều chỉ là tạm bợ…

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.