ĐIỀU HẠNH PHÚC CỦA TUỔI TRẺ LÀ ĐƯỢC PHÉP LANG THANG

Sáng tác: Hà - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Nếu ai đó hỏi tớ rằng, hạnh phúc của tuổi trẻ là gì, tớ sẽ không ngần ngại trả lời rằng, là được sống hết mình với đam mê, được vùi mình vào làm một việc gì đó để tạo ra một dấu ấn của tuổi trẻ, và đôi khi đơn giản chỉ là được xách balo lên, bước ra thế giới rộng lớn và cho phép mình… lang thang.

Lang thang không phải là lạc lối.

Lang thang là khi ta bước đi mà không bị ràng buộc bởi những giới hạn quen thuộc, để trái tim được mở ra trước những vùng đất mới, những con người mới và những câu chuyện mà trước đây ta chỉ từng thấy qua trang sách.

Tuổi trẻ của tớ may mắn được dẫn lối bởi tri thức. Chính tri thức đã đưa tớ rời khỏi nơi mình sinh ra, vượt qua hàng ngàn cây số để đặt chân đến nước Nga – một đất nước xa xôi nhưng đầy mê hoặc. Ở nơi ấy, tớ nhận ra thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình từng tưởng tượng. Những con đường phủ tuyết trắng như trong cổ tích. Những mái vòm nhà thờ rực rỡ sắc màu lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông.

Những quảng trường rộng lớn, những dòng sông lặng lẽ chảy qua thành phố, và cả những buổi chiều hoàng hôn khiến bầu trời như được vẽ bằng những gam màu dịu dàng nhất.

Có những khoảnh khắc, tớ đứng giữa khung cảnh ấy và cảm giác như mình đang bước vào một bức tranh sống. Mỗi góc phố, mỗi mùa trong năm đều mang một vẻ đẹp rất riêng. Mùa đông lung linh như pha lê. Mùa thu vàng rực như một bản nhạc trầm lắng. Mùa xuân dịu dàng khi tuyết tan và những mầm xanh bắt đầu thức giấc.

A
📷: Pinterest 

Những chuyến đi, những lần lang thang qua các con phố xa lạ, những buổi trò chuyện với bạn bè quốc tế… tất cả đã trở thành những mảnh ghép đẹp nhất của tuổi trẻ.

Và trong tất cả những điều ấy, điều khiến tớ biết ơn nhất chính là tri thức. Tri thức không chỉ cho ta hiểu biết. Tri thức mở ra những cánh cửa. Tri thức đưa ta đi xa hơn khỏi những giới hạn quen thuộc, để nhìn thấy thế giới rộng lớn và kỳ diệu đến nhường nào.

Nếu không có tri thức, có lẽ tớ sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến một đất nước xa xôi như Nga, không được nhìn thấy những khung cảnh đẹp như tranh, không có những trải nghiệm khiến trái tim mình lớn lên từng ngày.

Vì vậy, nếu có một điều tớ muốn nói với tuổi trẻ, thì đó là: Hãy học hỏi thật nhiều. Bởi biết đâu một ngày nào đó, chính tri thức sẽ đưa bạn đến những nơi mà hôm nay bạn còn chưa dám mơ tới.

Và khi ấy, bạn sẽ hiểu rằng: Một trong những điều hạnh phúc nhất của tuổi trẻ chính là được lang thang giữa thế giới rộng lớn, mang theo trong tim sự biết ơn và những ký ức đẹp không bao giờ phai.

Tuổi trẻ đôi khi chỉ cần vậy thôi:

Một tấm lòng rộng mở,

Một hành trình chưa biết trước,

Và một thế giới đang chờ bạn khám phá.

Hà.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐIỀU HẠNH PHÚC CỦA TUỔI TRẺ LÀ ĐƯỢC PHÉP LANG THANG 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.