ĐUỔI BẮT THỜI GIAN CUỘC ĐỜI

Sáng tác: Trần Thiên An - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng Thời Gian

Từ trong cõi vô hình bất tận
Tình yêu nào cẩn thận giữ gìn
Công cha nghĩa mẹ trọn tình
Hình thành giọt máu hữu hình đơn sơ

Ta vào đời ngây ngô ngơ ngác
Chưa phân biệt thiện ác thế gian
Ở trong mái ấm an toàn
Đói thì khóc lóc đòi ăn kêu gào

Dòng sữa mẹ ngọt ngào đến thế
Tình yêu thương ẵm bế vỗ về
Cha đi qua cửa đủ nghề
Vừa nhìn con đã chẳng hề tí hon

Những bước chân lon ton theo mẹ
Làn mây nào trôi nhẹ trên cao
Bỗng nhiên đổ vội mưa rào
Mùa hè chợt đến con vào mầm non

Những nhớ nhung vẫn còn theo gót
Ngóng mẹ cha giờ chót đón về
Gió lùa qua những tái tê
Con vào lớp một luyện nghề tương lai

Cánh hoa phượng lung lay trước gió
Vào cấp hai hết nhỏ như xưa
Quen rồi những chuyện nắng mưa
Cha đi ngõ tối vẫn chưa kịp về

Một mình con tỉnh mê phân biệt
Lớn khôn rồi sinh diệt đổi thay
Mồ hôi chảy vội qua tay
Cấp ba trước ngõ có hay ai cười

Gẫm sự đời bao người đã trải
Tới lượt mình ta phải đi đâu?
Loay hoay trước ngõ nhiệm màu
Tương lai bắt gặp đang cầu vô biên

Cửa đại học mở liền trước mặt
Bước chân vào lại nhặt chữ to
Vừa ăn vừa học vừa lo
Gia đình sự nghiệp lần mò lối ra

Thời gian ơi khéo xa nhau thế
Chẳng thể nào cố để đứng yên
Đuổi ta đuổi khắp mọi miền
Hạt sương rơi xuống cũng phiền nhân sinh

Cứ cò cưa một mình vất vả
Mẹ và cha tất cả đã già
Còn ta trả nợ thật thà
Đung đưa phân tách chính tà nuôi nhau

Phận nhân sinh đớn đau trăm ngã
Cố đi tìm tất cả vinh quang
Thời gian đuổi đến muộn màng
Trông về dĩ vãng lại càng quá xa

Một phút thôi cho ta dừng lại
Hỏi cuộc đời cứ mãi thế sao?
Có mua một chút thanh cao
Khoác lên thân xác ôm vào từ bi

Nhìn lại mình còn gì phía trước
Vẫn ước ao lộc phước thọ bền?
Hay là cõi tạm buồn tênh
Thoát ra không biết xuống lên chốn nào?

Thời gian kia lại chào vô định
Lại hân hoan toan tính đón ai?
Đuổi đi tất cả tương lai
Cùng đường hết lối đứng ngay chốn này

Đợi một ngày vòng xoay con tạo
Tới lượt mình ai bảo đợi ai?
Thời gian một lối lung lay
Chào nhau như thể hôm nay không còn.
     Trần Thiên An

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐUỔI BẮT THỜI GIAN CUỘC ĐỜI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.