EM ỔN RỒI
03/06/2025 - 04:19

Em ổn rồi đừng khuấy động tâm tư
Đừng xem như nỗi đau là vết xước không màu
Thời gian trôi về trăm ngả
Muôn nẻo cuộc đời lẳng lặng phía không nhau
Đoạn đường dài còn xa tít mai sau
Mà hiện tại đã nát nhàu cũ kỹ
Em muốn một lần thôi suy nghĩ
Mây trên trời và nắng ở trên cao
Đêm... lạc mất một vì sao
Em chẳng nhớ lần chạm vào ánh mắt
Chỉ còn đây trái tim đã buộc chặt
Cảm xúc sạn chai,gai góc đến vô chừng
Em quay lưng
Giấc mơ lâu đài cát
Xây dựng cho mình thứ cảm giác
Tự do là điều bình an nhất.
Khoảng Lặng
Add new comment