HÃY ĐẾN
05/24/2024 - 21:18
Em hãy đến kẻo tình ta lạnh mất
Mang yêu thương trên những ngón tay gầy
Và chậm rãi nhìn sâu vào đáy mắt
Đêm ngọc ngà gối mộng những đắm say
Em hãy đến kẻo ngày xuân mòn mỏi
Cho mai sau không trách đã muộn màng
Và chẳng tiếc quãng đời kia chật chội
Khi chuyện tình có lúc sẽ dở dang
Em hãy đến kẻo lạc đường nhau mất
Ngoảnh đầu đi sao hẹn trước tương phùng
Người rong ruổi đến cùng trời cuối đất
Kẻ nghẹn ngào thương một kiếp phù dung
Em hãy đến để không còn xa cách
Ném đau thương ở phía cuối con đường
Anh thôi viết những bài thơ lữ khách
Để không còn vương mãi những niềm thương
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HÃY ĐẾN
Add new comment