Ai Chẳng Đau!
08/07/2021 - 17:12
Em xin lỗi vì em say nên em lại nhắn
Ngoài việc làm trí óc lâng lâng em còn biết làm gì
Chẳng thể gọi cho anh thoải mái như mọi khi
Rượu hôm nay chẳng cay mà chỉ toàn vị đắng.
Có nhiều lúc em giận mình nhiều lắm
Mở tấm hình anh ra xem rồi khóc lặng
Vuốt ve yêu thương cũng như đang cào rách tim mình
Muốn gọi anh nhưng rồi lại lặng thinh
Biết phải nói thế nào nếu như anh bắt máy
Nước mắt tràn mi em đưa tay chặn lại
Môi run run cắn chặt tiếng nấc nghẹn ngào.
Yêu anh rồi em vứt bỏ hết thanh cao
Chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm anh với bao niềm nhung nhớ
Thông báo đã xem nhưng màn hình vẫn trắng như trang vở
Em vứt điện thoại đi và chui vào góc tối một mình.
Đêm qua rồi đêm em nào thấy bình minh...
Add new comment