ANH ĐAU KHỔ HAY LÀ EM ĐAU KHỔ
Xót lòng nhìn anh đau khổ
Dẫu khổ đau em chưa đến một phần ngàn
Đêm đong đầy hoang mang
Những tháng ngày níu tay anh rất chặt
Bài thơ ngô nghê bài thơ đang khóc
Ghi vào đá
Ghi vào đời
Lấp lánh tiếng cười đùa tiếng reo vui
Tiếng đàn tiếng hát
Tiếng anh rất ấm
Một trang mạng không xa
Ngày tháng năm tháng sáu
Anh đau khổ hay là em đau khổ
Những khổ đau kia em vận vào người
Thương chị xa rời lạnh lẽo bơ vơ
Thương mình rơi tòm đáy vực không phanh những cuộn xoáy vòng quay trầm uất
Ngày xưa
Thương thiệt thương những giờ anh túc trực
Thuý Kiều nức nở khóc Đạm Tiên
Thơ của em vẫn vậy những dòng chảy liên miên
Trực tính viết tràn tâm cảm
Anh đau khổ hay là em đau khổ
Chúng ta viết vào đời mình một trang
Nửa trang
Một vài hàng
Chữ ảo mê tình
Rực nắng Furama
Nửa quen nửa lạ
Nhạt nhoà phôi pha mùa đến mùa xa
Anh đau khổ hay là em đau khổ
Em khóc thương pixel trả nợ ân tình
Anh con người che chở bao dung
Những bài thơ kết cuộc vẫn quay về ‘em’
Nụ cười chàng lãng tử
thật hiền
Mùa hè rảy nắng bên thềm
Dòng chữ trên đá mờ đi mờ đi
Một vì sao vừa thiên di
cõi tạm
Trần Hạ Vi
Add new comment