ANH MUỐN GẶP EM NỮA KHÔNG?
04/12/2023 - 13:54
Anh có muốn gặp em một lần nữa không anh?
Như cái buổi đầu tiên đôi mình cùng hò hẹn
Góc quán quen anh - em ly trà liptong e thẹn
Mắt nhìn nhau ngượng nghịu mà chẳng nói thành lời
Ta thử gửi hồn vào gió giữa trưa gọi mời
Nghe âm vang những con sóng bên tai êm ả
Nắng mùa hè vàng hoe leo mình lên thành ghế
Ta đổi chỗ ngồi... anh kí tặng quyển sách thơ
Thử gặp em một lần nữa có được không anh?
Nơi xứ người chiều nay bỗng thấy lòng hiu quạnh
Phố đổi mùa, Đà Lạt sương mù thêm giá lạnh
Nơi núi rừng, anh có biết: nhớ lắm người thương!
Mình gặp nhau... thêm lần nữa được không anh?
Hãy để con tim làm lu mờ lí trí
Đừng chia xa, xin hãy làm người tri kỷ
Đời trả ta về những tháng ngày có nhau..
#muaha
Add new comment