BIỂN
09/03/2021 - 22:06
Có lẽ nào là biển cả
Có mấy vạn phần mênh mông vẫn khó một góc yên bề
Đã mấy mươi năm sóng ngã về trăm ngả
Vẫn mang một kiếp trầm, lương thê..
Đối ngoại cảnh, bão không ngừng cấu xé
Dưới đáy sâu, đất lửa vẫn tuôn trào
Biển vẫn thế ngàn năm tỏ mạnh mẽ
Mãi một màu xanh như thể chẳng sao
Nhưng rồi, sóng dù không ngừng vỗ
Đến thiên thu, vẫn hoá bọt vô thường
Bãi cát trắng tưởng đâu là bến đỗ
Lại là tận cùng của những khóc thương
Thôi đành biển vẫn xanh trầm mặc
Vẫn gió rú thâu đêm, vẫn đội nắng ngày ngày
Giữa sống đời không thiếu những bước ngoặt
Tận đáy tâm hồn, có cuộn trào vẫn ngỡ đương say…
Add new comment