BIẾT KHÔNG EM
Biết không em chiều biển vẫn dạt dào
Trong êm gió cứ vọng về khúc khích
Hoang vắng bóng dẫu hoá chiều tịch mịch
Vẫn mơ màng thời vui thích nắm tay
Biết không em ngày mới mỗi sớm mai
Phố vẫn ấm hồng trên từng con nắng
Ngày xôn xao để hoài tưởng ai còn bên cạnh
Như hôm qua đây chẳng đối diện với chia lìa
Biết không em mỗi đường vắng canh khuya
Trong tĩnh lặng chợt thèm vòng ôm ấm
Nghe sương rơi nhìn màn đêm sâu thẳm
Mong trong hư không hiện chân bước trở về
Từng mọi ngã đường thả rớt những đam mê
Thành mãi mãi cất vào dòng năm tháng
Để mỗi bước đi đều quanh đây lãng mạng
Ngày tháng năm đường phố hiện mãi nàng
Biết không em gọi nắng giữa cung đàn
Từ hư ảo đón chân về năm tháng
Giấc ngủ vòng ôm, hôn má trần mỗi sáng
Trăm năm thật lâu sao xa vắng vội vàng
Và mỗi ngày cuộc đời cứ sang trang
Biết không em khi thương hình hoài lãng vãng.
Add new comment