BỐ TỚ BUỒN CƯỜI LẮM

Sáng Tác: Ánh Sương - Những Ngón Tay Đan

Bố tớ buồn cười lắm các cậu ạ, mỗi sáng bố tớ sẽ nhắn tin hỏi tớ là : 
“Nay co di lam khong con? Hom qua bo bat ga 3h sang moi ve,me thi 10h moi ve con a”

Tối thì lại chụp hình dìm,chụp lén mẹ xong cũng gửi cho tớ, bảo :
”bo chup len me ne, dung mach me con nhe” .

Nghe thật thương, thật vui biết bao, 4 năm trời cả nhà tớ chưa được bữa cơm gia đình cùng nhau, Tết năm nay vì nhiều lý do bố mẹ tớ lại không về, có mỗi tớ và em trai đón Tết cùng ông bà ngoại và bà nội. Mỗi khi đi làm về, mệt cỡ nào tớ cũng sẽ điện thoại cho bố mẹ, chứ giờ lớn rồi, con cái mỗi đứa một nơi, đứa đi học đứa đi làm, không dám nói là đem thật nhiều tiền về cho bố mẹ nhưng cũng cố gắng chăm lo cho bản thân thật tốt, không để phải đau dạ dày, cố gắng cười thật nhiều mỗi khi nói chuyện, không bao giờ cáu gắt hay nạt nộ bố mẹ, không dám để bố mẹ phiền lòng, con cái y rằng là khoản đầu tư lỗ vốn của bố mẹ vậy . Khoản đầu tư bằng tất cả sự yêu thương,bằng tất cả sự hy sinh, chỉ có cho đi chứ không bao giờ mong mỏi được đền đáp, đối với tớ, tình cảm gia đình là động lực để phấn đấu trong lớn , sau này nếu tớ có một bờ vai để dựa dẫm vào, tớ cũng chỉ mong mỏi rằng họ hãy yêu thương tớ thật lòng và cả hãy yêu thương những người đã sinh ra tớ, hãy bao dung, ân cần với họ.

A
📷: Sưu Tầm

Tớ không muốn mang phiền muộn về cho bố mẹ đâu, mặc dù là những phiền muộn mà tớ không thể kiểm soát được, tớ không muốn bố mẹ tớ buồn vì chồng tớ không yêu thương tớ, không muốn bố mẹ tớ lo lắng khi con cái của tớ đau ốm bệnh tật, đấy, họ sinh ra tớ, họ lo cho tớ đến lúc trưởng thành, đến lúc tớ được gả đi, họ vẫn lo lắng rằng tớ có sống tốt hơn, có chu đáo với cha mẹ chồng hay là không, vân vân và mây mây. Bố mẹ tớ đã khổ cả cuộc đời này rồi, tớ sẽ luôn từ tốn, nhẹ nhàng với họ,vì đối với tớ thì có đền đáp cỡ nào cũng không bằng công dưỡng dục của họ. Có một điều tớ chưa bao giờ làm được đó là nói câu : “Con yêu bố mẹ”. Vì tớ không đủ can đảm, tớ sợ sẽ khóc mất.

Nếu rảnh các cậu hãy điện thoại về cho bố mẹ nhiều hơn nhé, mặc dù có khi không biết nói gì, nhưng mấy lời quan tâm lại làm cho bố mẹ các cậu vui vẻ, hạnh phúc cả ngày đấy,lúc đấy họ không còn thấy mệt mỏi vì những gánh lúa trên vai nữa. Nếu rảnh, hãy đọc cuốn ĐỪNG ĐỢI KIẾP SAU MỚI QUAN TÂM NHAU nhé, nhắc trước, bạn nào nhạy cảm thì chuẩn bị sẵn khăn giấy nha ! Chúc ngày mới tốt lành.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.