BUỒN THU
10/19/2022 - 17:01
Những nắng mơ màng phủ trước song
Trời biếc cao vời ánh mai hồng
Và ôi những cánh thơ xưa cũ
Đã ngỡ quên lâu, nhớ tận cùng
Họ đã vào thu tay nắm tay
Mà ta, cô lẻ giữa muôn ngày
Lang thang đong những làn hương cũ
Trong quán thanh xuân bụi thở dài
Thu chậm nghe đời tựa khoan dung
Nhưng bởi cô đơn cứ lạnh lùng
Buồn đến vu vơ ta chẳng đón
Mà sao tim vỡ nắng hong hong
Tôi phơi ngày cũ để hương phai
Dệt ái tình câm với thở dài
Đã lỡ làng lâu tôi mới biết
Mùa thu năm trước đã yêu ai
Những lối hoa vàng nắng vẫn mơ
Mà đời, ôi! Vắng gót em thơ
Chàng trai năm ấy giờ gọi chú
Thu đến cho lòng chợt ngẩn ngơ
N.H 💔
Add new comment