BƯU THIẾP

Sáng Tác: Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan

Những năm trước, tôi có cô bạn gặp hội chứng trầm cảm sau ly hôn, cô ấy không còn tin vào câc mối quan hệ hạnh phúc, và luôn để nỗi sợ thất bại dẫn đường. 

Tôi còn nhớ mình và vài bạn khác từng khuyên cô ấy nên suy nghĩ thoáng và đừng ngẫm ngợi nhiều về quá khứ, nhưng không được. Nhân vật chính vẫn khư khư ôm lấy nỗi đau cũ kỹ và sống một đời sống khá buồn tẻ, cho đến khi nhận được một bưu thiếp không đề tên người gửi. 

Bưu thiếp viết: "Mình không thương mình, thì mình bị người ta bỏ rơi là đúng rồi!"

Bạn tôi như bị tát thẳng vào má, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, dù vậy, vẫn mất hơn nữa tháng tự vấn, tủi thân...đủ câc kiểu.

...

Hằng ngày, phụ nữ chúng ta sẽ phải đối diện và giải quyết rất nhiều vấn đề về gia đình, xã hội, đôi khi nhiều hơn hẳn nam giới, nên việc giữ tâm thế thăng bằng để không làm tổn thương mình, tổn thương người rất quan trọng. 

Nếu nghĩ rằng phụ nữ quyết định hạnh phúc của một gia đình (không phân biệt gia đình sau hôn nhân hay gia đình đẻ), thì suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác. 

Vì sao?

Vì Tạo Hóa ban tặng riêng cho phụ nữ nguồn năng lượng của sự nảy nở, sinh sôi, của sự sống mới, và sự nuôi dưỡng. Phụ nữ có thể kiến tạo một thế giới rất nhiều điều ấm áp, cũng như dạy những người quanh họ bài học của trách nhiệm, và yêu thương vô điều kiện, những thứ mà nam giới không thể làm, hoặc làm không thể tốt bằng.

Tuy vậy, muốn hoàn thành sứ mệnh đặc thù đó, thế giới bên trong người phụ nữ phải đủ đầy! Chỉ cần khuyết một chút thôi, hiện thực họ đối diện sẽ mất cân bằng, thế giới họ kiến tạo cũng chông chênh, và những người quanh họ hẳn nhiên không hạnh phúc.

Không bao giờ có một gia đình hạnh phúc khi người phụ nữ (hoặc những người phụ nữ) trong gia đình đó lúc nào cũng thấy mình yếu ớt, mệt nhọc, làm chuyện gì cũng thiếu tự tin, không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống. Miệng có thể cười, nhưng thể chất không lành mạnh, nội tâm không an yên.

...

Trở lại với chuyện cô bạn tôi, ngày Giáng Sinh, người vô danh nọ lại gửi thêm tấm bưu thiếp có hình cây thông xanh, đứng giữa núi đồi, với một bầu trời sao lấp lánh.

Vẫn dòng chữ mềm mại, nghiêng nghiêng: "Càng trân trọng bản thân, sẽ càng hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc!"

Hơn mười hai năm sau, cô bạn tôi mới biết được người đã viết cho mình những dòng bưu thiếp đó chính là mẹ chồng cũ của cô.

Một người phụ nữ trải đời, dìu dắt một phụ nữ trẻ, chưa đủ kinh nghiệm sống, để cô ấy nhận ra đời sống luôn có quà cho người BIẾT SÔNG, thật xúc động đúng không?

Thay vì thấy mình tội nghiệp, hãy thương mình thành tâm. 

Phép màu từ nơi đó!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.