CÂU THƠ CHO EM
04/06/2023 - 13:14
Anh thả thơ trôi, thả đời trôi
Theo em ra biển mấy bận rồi
Biển xưa xanh lắm em còn nhớ
Nay vắng em rồi biển mồ côi
Anh thả câu thơ giữa lưng trời
Ngày xưa mây trắng lững lờ trôi
Giờ không còn dáng người em gái
Nên tím hoàng hôn lịm chân trời
Anh thả câu thơ giữa dòng đời
Chỉ mong giữa tấp nập đầy vơi
Bóng hình năm đó vương thương nhớ
Ai biết thơ buồn nhân thế ơi
Anh thả câu thơ nhuộm nắng chiều
Thả tình theo tiếng sáo liêu xiêu
Nhưng chiều nay gió sao đi vắng
Để cánh diều nghiêng trong cô liêu
Anh thả câu thơ giữa chúng mình
Đôi dòng lơ lửng giữa lặng thinh
Ai đưa tay nắm chiều qua phố
Tay lạnh bàn tay, lạnh khối tình...
Lương Phúc Sinh
Add new comment