CẦU VỒNG VÀ HOÀNG HÔN
Mình thích tiết trời mát mẻ của những ngày chớm thu, một vạt mây trắng mỏng phủ lên bầu trời, che đi ánh nắng chói chang, cũng chính vì mỏng nên không đủ để tạo thành nước, như thế sẽ không sợ mưa. Trời cứ mát mẻ dễ chịu cả ngày như thế, đi đâu cũng thích, ăn gì cũng ngon, vậy ai mà không mê cơ chứ. Mình không thích nắng, vì nắng thì sẽ rất nóng, oi bức, khó chịu, cả người cứ ngứa ngáy. Mình không thích mưa vì mưa sẽ có gió giật, có lốc, có cả sấm chớp nữa, mắc mưa thì ướt chẹp nhẹp, quần áo không kịp lấy vào bay tứ tung. Thế nên mình không thích cả nắng và mưa, nhưng mình lại cực thích hoàng hôn và cầu vồng, mà tréo ngoe thay hai thứ mình thích ấy chỉ có khi hai thứ mình không thích xuất hiện mà thôi. Có nắng mới có hoàng hôn, có mưa mới có cầu vồng.
Như đời người cũng vậy, phải trải qua đủ những thăng trầm của thế gian ta mới được thấy những gì đẹp đẽ nhất. Phải trải qua những gay gắt, những chói chang, những bực dọc khó chịu, ta mới học được kiên nhẫn, học được chấp nhận. Phải trải qua những lo âu, sợ sệt, những lần ướt đẫm ta mới học được cách bình tĩnh, cách mạnh mẽ mà đối diện với mọi chông gai, thử thách phía trước.

Khi vượt qua hết tất thảy những điều ấy, ta mới tới được chân trời mà mình mơ ước. Có người hỏi bao giờ thì mới tới, mới chạm được. Ai mà biết để trả lời đâu. Ai dám chắc chắn, ai dám hứa dám đảm bảo là sẽ tới. Có khi vào những ngày nắng to hoàng hôn không đỏ rực, vào những ngày mưa giông cầu vồng không xuất hiện. Có khi chân đã mỏi, ý chí đã mòn mà đích đến vẫn còn xa tít tắp. Thế nên có ai dám hứa, dám đảm bảo đâu.
Chỉ là nếu không có những ngày nắng to và mưa giông ấy thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thấy được hoàng hôn và cầu vồng. Chỉ là nếu không vượt qua được hết tất thảy những thách thức, sóng gió, lặng thầm của thế gian thì chắc chắn chân trời mơ ước sẽ xa vời vợi.
Rồi sẽ có lúc ta được thấy hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Sẽ có lúc ta được đếm cầu vồng hôm đó có bao nhiêu màu.
Sẽ có lúc…
—----
Chang
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CẦU VỒNG VÀ HOÀNG HÔN
Add new comment