CÂY ĐÀO GIÀ
11/30/2021 - 18:13
Dưới gốc cây đào già
Anh thì thầm to nhỏ
Mẹ con em chớ lo
Anh đi sẽ về mà
Anh đi vì Tổ quốc
Vì đất nước thân yêu
Vì gia đình bé nhỏ
Vì tình yêu sớm chiều
Anh đi, đi đi mãi
Chẳng kịp nói điều chi
Người anh yêu không biết
Anh còn tiếc điều gì?
Anh tiếc nhiều lắm chứ
Tiếc tiếng cười ngây thơ
Tiếng gọi ba bỡ ngỡ
Của đứa con dại khờ
Anh tiếc người mẹ già
Sau một đêm bạc trắng
Báo ơn anh chưa kịp
Anh đã vội ra đi
Anh tiếc cô vợ nhỏ
Ôm nỗi đau khóc thầm
Sáng dậy mắt quầng thâm
Vẫn bước đi mạnh mẽ
Anh đi, đi đi mãi
Chẳng chịu quay trở về
Để con yêu ngóng đợi
“Sao ba vẫn chưa về?”
Anh đi không trở lại
Để mẹ già ngẩn ngơ
Cây đào già trước ngõ
Nở hoa đã mấy mùa.
Add new comment