CHẬM LẠI MỘT CHÚT ĐỂ THẤY ĐỜI AN YÊN
"Bởi mới nói, trước khi bạn định làm tổn thương ai đó cho dù bằng hành động hay lời nói, hãy chậm lại vài phút để tự đặt câu hỏi, liệu chúng ta có khả năng chịu đựng được sự mất mát và những tổn thương tương tự không?
Khi bạn làm tổn thương ai đó theo cách mà bạn cho là đúng nhất cần phải làm, thì một lúc nào đó sẽ có người khác làm tổn thương bạn đúng theo cái cách mà bạn đã từng."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan
"Một vết thương, dù ngắn, dù dài thì một khi đã cứa lên da thịt. Việc đớn đau là điều tất nhiên, vì chúng ta là một con người sống sờ sờ, có đủ năm loại giác quan và những xúc cảm. Thì việc chạy trốn là điều dễ hiểu. Đây là hệ quả tất yếu, chẳng ai có thể chê cười bạn cả, chúng ta đang chỉ làm đúng theo quy luật của tự nhiên mà thôi."
Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan

"Việc đến để ta nhận ra mình sẽ đi con đường nào, làm chuyện gì, muốn mình ra làm sao. Việc đi để ta soi gương thấy mình đang mang dáng dấp thanh thản hay đau khổ. Đôi khi ta hoang mang. Đôi khi ta tuyệt vọng. Đôi khi ta mệt nhọc. Nhưng tôi nghiệm thấy, hễ chấp nhận mọi thứ xảy đến, bất kể bình an hay đau thương, ngay trong cách nghĩ, thì ta sẽ dần bớt tổn thương, và lành được tổn thương."
Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan
"Nếu hôm nay bạn gặp một vấn đề nan giải mà không cách nào vượt qua được, không sao cả, nghĩ một chút rồi mai lại tiếp tục. Nếu hôm nay bạn bất mãn với con đường mình đi hay hối hận về lựa chọn của mình, không sao cả, nghĩ một chút rồi mai lại tiếp tục. Tôi không cho rằng nếu bạn từ bỏ thì thật sự hèn nhác tôi chỉ muốn nói cho bạn biết rằng mọi sự cố gắng trong thời đoạn này đều rất dễ dàng để vượt qua. Nếu điều này càng thách thức với bạn thì vượt qua chướng ngại lớn nhất tâm thái sẽ an yên nhất. Vì chúng ta còn quá trẻ, chúng ta có quá nhiều thời gian để va vấp thậm chí là sẩy chân. Bởi vì quá trẻ nên chúng ta cũng có thời gian để phục hồi trở lại."
Thu Thu - Những Ngón Tay Đan

"Mỗi ngày trôi qua, ta cần học thêm chút ít về cách lắng nghe mà không ngắt lời của người khiển trách hay dạy bảo. Ta cố gắng hiểu ý định của họ và không tự suy diễn, đưa ra kết luận như ngày trước nữa, rồi tự đặt bản thân và họ vào cùng một hướng nhìn để đưa ra quyết định. Không ghen ghét, không đố kỵ bởi vì ta đã hiểu mỗi người là duy nhất, đều có những giá trị riêng của mình."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
"Chấp nhận và quên đi cái gì nên quên, để không chỉ lòng mình bình an và đó là cách để có được hạnh phúc. Cuộc sống luôn biến đổi, phải sống vui vẻ để đón nhận những điều tốt đẹp ở tương lai thay vì đắm chìm trong nỗi buồn của quá khứ. Việc gì đã qua thì cứ để nó trôi qua, cho bản thân một cơ hội đến với những điều mới mẻ hơn. Chỉ nốt hôm nay thôi em sẽ cố gắng đối mặt và bước qua nỗi đau ấy, em không thể bị nhấn chìm...ngày hôm qua hãy ngủ yên nhé."
Kim Ngọc Bích - Những Ngón Tay Đan

"Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn. Điều này có nghĩa là không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ, và có mối liên hệ với chúng ta, đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó..."
Hoa Aeri - Những Ngón Tay Đan
"Lang thang trên những con đường vắng ở thành phố xa lạ, ngẫm nghĩ về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình, những bản nhạc êm dịu nhẹ nhàng vang lên. Cảm thấy cuộc sống yên bình làm sao. Đến một lúc nào đó, học được các buông bỏ, giữ cho tâm thật tịnh, những gì không phải của mình hay không còn là của mình nữa thì thôi cũng đành để nó ra đi."
Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

"Chúng ta không thể can thiệp vào quan điểm sống của nhau, chỉ có thể giải thích để tất cả đều có cái nhìn đúng đắn và bớt tiêu cực. Kỷ niệm dù vui hay buồn đều là những điều đáng được nâng niu và trân trọng. Miễn sao việc chúng ta nhắc tới chúng không khiến cuộc sống hiện tại bị đảo lộn thì chúng ta cứ làm. Còn những gì đã qua hãy để nó thật sự qua đi, đừng cố gắng níu kéo hay quỵ lụy van xin! Bởi nếu có thể nối lại thì ngay tại thời điểm đó đã nối lại được rồi!"
Gi - Những Ngón Tay Đan
"Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ. Học cách thuận theo chiều gió mà sống thôi. Đứng trước một trận giông bão thứ tồn tại sau cùng là cỏ dại không phải đại thụ."
Trường Vũ (Luvita) - Những Ngón Tay Đan
Add new comment