CHÀNG TRAI MÀ CÔ YÊU
Chàng trai ấy lạ lắm, không giỏi thể hiện tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ u sầu qua bề ngoài vô tư ấy, đôi lúc lại nghịch ngợm, lúc khác lại trêu đùa chọc giận người khác mới chịu thôi nhưng ẩn sâu trong nội tâm ấy là sự nhạy cảm, tổn thương và yêu đuối không ngừng.
Anh ấy ít thể hiện mình cho người khác biết vì chẳng muốn người ta biết quá nhiều chuyện không hay về mình, sợ nỗi buồn cứ thế nhân hai, niềm vui thì cạn dần trong đau đớn và nhiều lúc chàng trai ấy lại tỏ ra khó gần, vô tình chẳng phải vì muốn đẩy bạn ra xa, chỉ bởi vì muốn giữ lại cho mình chút tình cảm ích kỉ sau cuối. Chàng trai ấy là vậy, mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng lắm mềm yếu, tổn thương.
Nếu thương chàng trai ấy, xin cô đừng hỏi anh ấy bất cứ điều gì về quá khứ cũng đừng giận hờn vu vơ khi kỉ niệm ngày xưa anh ấy vẫn luôn giành trọn một góc sâu thẳm tâm can mình bởi vì ai cũng có những điều thầm kín chôn giấu, nếu không đủ bao dung và vị tha thì xin cô đừng giày vò anh bởi nếu không phải hiện tại tình thương ấy anh giành cho cô thì cô đã không xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Quá khứ mãi ở phía sau, hiện tại mới là điều cần trân trọng, mong cô thương lấy anh ấy và cả những vụn vỡ ở quá khứ kia, đừng để những nhỏ mọn làm rạn nứt đi mối quan hệ lương duyên ấy.

Nếu thương chàng trai ấy, có lẽ cô sẽ mãi hoài nghi vì tâm hồn mộng mơ gửi qua từng con chữ, anh ấy có thể rung động trước nhiều thứ, cảm tình với nhiều người và tình thương đôi lúc san sẽ cho người khác. Nhưng cô hãy nên nhớ, con người ta chỉ có 1 trái tim mà thôi, và nó vẫn luôn thổn thức và chỉ đập trước người khiến mình có cảm tình sâu nặng. Tôn trọng thói quen, bao dung và thích ứng bởi cô biết đấy, đôi lúc dùng khuyết điểm để bù đắp cho nhau, đó cũng là 1 tình yêu cao thượng.
Và nếu thương chàng trai ấy xin cô đừng chất vấn sự im lặng của anh, hãy ôm lấy anh ấy mà vỗ về bởi lúc ấy tâm can anh ấy đang gào xé những nỗi đau quặn thắt. Đàn ông đôi lúc cũng chỉ là một đứa trẻ, muốn được vỗ về, dựa dẫm và chở che mà thôi!
Add new comment