CHẤP NIỆM
12/21/2023 - 19:24
Lục lọi về quá khứ
Ôm ấp những thân thương,
mặn đắng cả đêm trường
Mãi miết nhặt nhạnh mà chẳng thể đong đếm
Bộn bừa tâm can rong rêu yếu mềm
Bước qua cả nắng
Lướt qua cả mưa
Thẩn thờ khoảng lặng
Chẳng thiếu, chẳng thừa
Lục lọi về quá khứ
Khâu vá từng vết thương
Đau mấy cũng tầm thường
Xâu xé dọc ngang vẫn không hề nên tiếng
Chằng chịt oằn lưng sạn chai nối liền
Đêm về ôm ấp
Đêm về vá khâu
Nửa vời cố chấp
Vết càng hằn sâu
Lục lọi về quá khứ
Trăng cao rọi trăm bề
Trăng cũng hoài u mê
Cũng bởi trăng mang chi nửa vời cố chấp
Để nửa kia mãi chẳng cập bến bờ...
Hưng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHẤP NIỆM
Add new comment