CHẠY KPI KẾT HÔN
Đi làm thì có áp lực KPI doanh số, về nhà thì có áp lực KPI kết hôn. Không biết là bạn có đang rơi vào trường hợp này không. Đặc biệt là chuẩn bị kết thúc một năm, nhà nhà đua nhau cưới, còn bạn thì vẫn đang chạy KPI doanh số sấp mặt. Bạn yên tâm bạn không cô đơn đâu vì ngoài kia còn nhiều người giống bạn lắm, ví dụ như tôi đây.
Xung quanh tôi bạn bè lần lượt chuẩn bị đám cưới. Thật sự tôi rất mừng cho họ khi đã tìm được một nửa của mình. Thế giới rộng lớn tìm được một người yêu thương mình quả thật không dễ, để đi được con đường dài lâu với nhau lại càng khó hơn. Nên mong rằng những người tìm thấy nhau sẽ luôn trân quý và gìn giữ niềm hạnh phúc đó.
Còn những con người chưa may mắn gặp được một nửa của mình thì sao? Có nên lo lắng không đây. Tình yêu thì ai cũng cần nhưng thế giới hiện thực không chỉ tồn tại có tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa. Không hà cớ gì mà người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Người chưa có được thì mong muốn bước vào, người bước vào rồi thì quay đầu không kịp nữa. Bởi vậy, không nên lo lắng, nóng vội làm gì. Đừng vì thấy ai cũng kết hôn mà tìm đại một người nào đó để sau này lại hối hận.

Kết hôn chính là sợi dây gắn kết hai con người yêu thương đến với nhau, cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm. Chứ không phải là nơi bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản mỗi khi quay về với những cuộc cãi vã. Thế giới ngoài kia đã nhiều áp lực lắm rồi. Sẽ ra sao nếu người đồng hành cùng bạn không thấu hiểu, hỗ trợ bạn. Đã có biết bao nhiêu cặp lấy nhau rồi lại ly hôn vì lý do này.
Cho nên bạn và tôi hãy cứ sống thật vui vẻ, rèn luyện bản thân mình thật tốt rồi một ngày đẹp trời biết đâu sẽ gặp được một người yêu thương mình. Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là chúng ta gặp đúng người. Thế giới khi ấy sẽ thật tuyệt vời, vì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng, hạnh phúc sẽ đến bên chúng ta thôi.
Đọc sách cùng tui
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHẠY KPI KẾT HÔN
Add new comment