CHIỀU HÔM ẤY
03/30/2023 - 15:59
Chiều hôm ấy, người rời xa xóm nhỏ
Bỏ mình em lặng lẽ giữa phố buồn
Nhành phượng vĩ một vài bông lấp ló
Khẽ rưng rưng như những dòng lệ tuôn
Chiều hôm ấy, có một người con gái
Lẳng lặng nhìn về phía bến sông xưa
Ông lái già, đã "đi" ba mùa mưa
Nhưng có lẽ, người quên lời hẹn ước
Chiều hôm ấy, người đi chiều hôm ấy
Chỉ mình em, còn lại một mình em
Bến sông xưa vẫn mong ngóng, khát thèm
Hình dáng cũ, trở về nơi phố cũ
Chiều hôm ấy, có một người đã "ngủ"
Nắm mộ xanh chờ đợi một người tình
Cơn gió hè xao xác đến lặng thinh
Nhưng trời hỡi,...
người xưa không trở lại...
Mưa Hạ
Add new comment