CHỌN
05/09/2024 - 21:29

Tôi chọn cho mình bản nhạc của ngày qua
Hoa vàng cũ công viên buồn tượng đá
Tình yêu thật người thương nhau đến lạ
Chẳng phút nào hời hợt vô tâm
Tôi chọn cho mình áo hoa rừng
Bước sông núi mộng đăng trình dạo trước
Biết cười đấy nhưng vẫn còn biết khóc
Khi cuộc đời còn lắm những trái ngang
Tôi vẫn yêu màu hoa sữa nồng nàn
Mùa phượng vĩ ánh đèn vàng phố nhỏ
Cây xanh lá mùa thu trong nỗi nhớ
Nụ em cười bỡ ngỡ tuổi thần tiên
Đã qua rồi mộng ngọc trải hoa niên
Không trẻ nữa nhưng tóc mai chưa bạc
Nhớ thương ơi, về đâu đời lưu lạc
Giọt nắng hồng em vắng đã ngủ quên
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHỌN
Add new comment