[CHUNG KẾT 01 - SBD 079 ĐẠI MẠCH] TÔI VẪN THƯƠNG EM QUA BAO MÙA MƯA NỮA

Sáng tác: Đông Dung - Lữ Khách
079

 

*Các khán thính giả đang lắng nghe phần dự thi của thí sinh Đại Mạch, SBD 079 với chủ đề TÔI VẪN THƯƠNG EM QUA BAO MÙA MƯA NỮA gồm 2 sáng tác SAU CƠN MƯA - Lữ Khách và PHỐ - Đông Dung.

Mời các khán thính giả cùng thưởng thức nhé!

--------------------

Lúc đang biên tập cho lời dẫn này, mình đang ngồi ở một quán cà phê cuối ngõ gần nhà - quán mà mình vẫn hay lui đến khi những chông chênh trong cuộc sống bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống.

Bất chợt, trời cũng đổ mưa, mưa rơi tí tách trên mái ngói, len vào những tán bông giấy làm mình vô cùng bồi hồi khi ngẫm lại 2 sáng tác mà BTC đã biên soạn cho bài thi của mình, đâu đó vẫn thấy hình ảnh của chính mình trong từng câu chữ.

Nào hãy tìm một gốc nào mà các bạn thích nhất, chuẩn bị một tách trà, mình cùng nhau nói về câu chuyện tình yêu dưới những cơn mưa nhé !

Tên Bài Viết: PHỐ
Sáng Tác: Đông Dung


Em có nhớ phố không, những con đường mưa đêm bay rào rạc, những nỗi niềm chẳng biết thở dài ai nghe… Em mệt lắm rồi nhỉ, tôi cũng thế. Sao cứ phải hành hạ bản thân khi cuộc sống là những cú trượt đầy mệt nhoài, em loay hoay giữa dòng đời xuôi ngược như để chính minh mình còn tồn tại. Nhưng rốt cuộc có nổi một ai hiểu cho em?

Hà Nội hôm nay có mưa đêm đấy, liệu em còn ở góc phố cũ chờ người ấy nữa hay không? Tiếng mưa lăn dài xuống vạt áo, tiệm hoa đã đóng cửa rồi, mặt trời cũng đi mất. Buồn thật nhỉ, phố đêm nay chỉ có thể nhìn thấy một chân trời đen sạm, vài tòa nhà lấp lánh in bóng mình dưới dòng sông, mấy chuyến tàu đêm kéo theo luồng khói nghi ngút trên đầu chạy về phương trời xa thẳm. Hà Nội trong em, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thủ đô của kẻ si tình hay là đôi mắt chẳng vương vấn sầu bi của những người ra đi không ngày quay trở lại?

Em ơi, tôi biết em còn lo cho từng cơn cảm lạnh của họ đến mức chẳng quan tâm đôi tay đang xầy xước. Nhưng hôm nay phố lạnh lắm, mưa cũng rào rạc, sẽ thế nào nếu đến một cái ô em cũng chẳng buồn sắm sửa cho mình đây? Nói tôi biết đi, sao em cứ phải đau buồn như thế… Hay… Người ta lại khiến em đau lòng mất rồi…


Có lẽ, cho đến hết đêm nay, sẽ chẳng còn ai đứng đợi cùng em để xem đêm dài đến đâu thì hết… Em tự cười với lòng mình để an ủi chẳng có phố nào mưa đêm dài đến vô tận… Đúng, tất cả sẽ đều có điểm dừng, và tình yêu cũng vậy, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng gầy quen thuộc ấy, em sẽ vô tình chững một nhịp. Hóa ra tình yêu là mù quáng đến như vậy và thanh xuân cũng tươi đẹp đến thế. Chỉ là đáng tiếc, tuổi trẻ có kì hạn, em chẳng thể đem rao bán nó để yêu anh đến mãi mãi.

Sau tất cả, cô gái à, tôi thương em lắm, mỗi khi em buồn hãy tự biết mua bó hoa nơi phố quen thưởng cho chính mình và hãy nhớ đôi tay đầy vết thương kia vẫn chưa được băng bó, đôi mắt u sầu đang chờ đợi một niềm tin, và trái tim lạnh lẽo cũng cần được tự sưởi ấm… Nhớ đấy, đêm nay Hà Nội mưa rồi, đừng để mình cảm lạnh, được không?

Trân trọng em.
--------------------------

Tên Bài Viết: SAU CƠN MƯA

Sáng Tác: LỮ KHÁCH

Khi cơn mưa chiều nay thả trôi nỗi buồn qua từng kẽ lá, anh ngồi một mình trên băng ghế đá trước hiên nhà góp nhặt từng chút nhớ thương. Nghe trong tiếng mưa thì thầm một khúc hát xưa cũ: mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, làm sao em biết bia đá không đau! Phải, làm sao em hiểu hết được nỗi đau của một đời sỏi đá.
    
Anh thường mỉm cười để che giấu những điều cằn cỗi trong tâm hồn của mình, che giấu những điều yếu đuối nhưng không thể nào bật ra thành tiếng khóc. Có những chiều như ngày hôm nay, thể xác đã mệt nhoài với nhiều gắng gượng, anh buông thả cõi lòng mình hoà vào trận cuồng phong như trút bỏ hết tất cả muộn phiền thấm sâu vào từng lớp đất. Anh tự hỏi bản thân mình có tìm thấy được cầu vồng sau những cơn mưa? Qua đông tàn lạnh giá liệu nắng xuân hồng có đủ sưởi ấm cõi lòng vốn đã mênh mông với những lần sầu muộn.
    
Yêu một người dễ lắm! Nhưng để thương một người là một điều vô cùng khó khăn. Em có biết vì sao khi em chọn cất bước rời xa, chưa một lần anh muốn níu giữ lại? Bởi khi thương một ai đó, người ta sẽ tìm mọi cách để gìn giữ và cố gắng cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hai mái chèo phải quạt về cùng một hướng thì con thuyền mới có thể nhấp nhô lướt sóng vượt qua sông dài, hoặc nếu chỉ có một mái chèo hoạt động, thì cái còn lại chỉ cần nằm yên để con thuyền vượt sóng. Nhưng tâm trí em đã hướng về một nơi khác, và nếu anh không chịu buông tay, thì con thuyền mà chúng ta đang đi vẫn mãi mãi xoay vòng trong muôn vàn bất lực. Kết thúc cuộc hành trình là một điều tốt đẹp cho cả hai chúng ta.
    
Cơn mưa dù có lớn đến đâu thì đến thời điểm nào đó cũng phải ngừng rơi hạt, nhưng không phải cơn mưa nào cũng có thể mang đến sắc cầu vồng. Và sau cơn mưa mọi thứ sẽ lại được tươi mới, sẽ có những chồi non vươn mầm mạnh mẽ khi đã trải qua những ngày nắng hạn. Sự sống bắt đầu sinh sôi, chim hót líu lo những bản tình ca mang sắc màu cuộc sống. Anh chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình mãi kiếm tìm một thứ gì đó hư ảo. Chẳng phải cuộc sống vẫn thật đẹp đó sao. Gạt bỏ đi tất cả muộn phiền, đứng lên và bắt đầu đón nhận một cuộc sống mới, đường rộng thênh thang và phía chân trời kia luôn ngập tràn những tia nắng đẹp. Đừng phí hoài với những điều xưa cũ và chết mòn trong lớp áo kỷ niệm đã qua.
    
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…

----------------------

*Tình yêu là thế đấy, có lúc hợp rồi cũng có lúc tan, hoa nở rồi cũng phải tàn, nhưng trong ký ức thì vẫn mãi nhớ hoài những sắc màu tuyệt đẹp.

Tình yêu là cho đi, và sau những chuyện tình dang dỡ, thứ mãi đi theo chúng ta vẫn sẽ là kỷ niệm, hãy lưu giữ nơi ký ức những khoảnh khắc tươi đẹp nhất bạn nhé, có như thế thì đến khi cõi lòng đã an yên, chúng ta mới có thể nhìn lại và mỉm cười, không còn những giọt nước mắt đau lòng nữa.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ những kỷ niệm này qua phần dự thi Đan Tay Cùng Cảm Xúc với chủ đề TÔI VẪN THƯƠNG EM QUA BAO MÙA MƯA NỮA nhé, chúc các bạn nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại trong các radio lần sau!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.