CHÚNG TA CHẲNG NỢ GÌ NHAU

Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan
S


Khi những lời yêu đã dần dần trở nên vô nghĩa, định hướng cuộc đời khiến xui đôi ta rẽ lối, hai bàn tay không còn đủ sức siết chặt và kiên nhẫn đợi chờ. Từ lúc nào mà sự hiện diện của một con người vốn dĩ đã không còn quan trọng, đi đi về về mặc kệ đời nhau. Giới hạn của mối quan hệ cũng vừa chạm đỉnh. Cứ thế, không ai trách hờn, không ai giận dỗi, chúng ta tự hiểu điều gì là tốt cho đối phương ở thời điểm hiện tại. Thôi những đợi chờ và ngóng trông. Chẳng có phép lạ nào xảy ra để cho chiếc lá cuối cùng không bị héo tàn cuốn bay theo chiều gió. Anh và em cả hai đều không có lỗi, cũng chẳng nợ nhau bất cứ điều gì.

Có lẽ chuyện chúng ta chia tay sẽ làm nhiều người cảm thấy bất ngờ. Đến anh cũng không ngờ có ngày chuyện tình mình phải kết thúc như vậy. Anh nhớ về chúng ta của những tháng ngày tuổi trẻ, những tháng năm chất chứa vị cay nồng nhưng ngọt ngào hương vị môi em và du dương bản tình ca hai chúng mình hoà tấu. Chúng ta đã từng đi dưới mưa băng qua những gốc me già của sân trường đại học. Áo anh ướt đẫm mồ hôi khi chở em trên chiếc xe đạp giữa ngày hè nóng cháy, chỉ vì em muốn được ngắm hoàng hôn trên sông và nó cách xa nơi ở chúng ta hơn mười cây số. Hay những đêm vỗ về thương nhớ, ta thức trắng đêm giải bày tâm sự nỗi lòng của nhau. Chỉ cần một cái ôm nồng nàn, một bờ vai điểm tựa, những lời thỏ thẻ động viên là chúng ta lại có đủ dũng khí và niềm tin để tiếp tục đương đầu thử thách. Anh của ngày xưa ấy chỉ cần thấy được nụ cười của em, và em cũng chỉ cần có anh bên cạnh. Thanh xuân của chúng ta dẫu không êm đềm nhưng tràn đầy màu xanh của hi vọng. Hi vọng về ngày mai chấp cánh giấc mơ hồng.

S
   📸: Sưu tầm


Chúng ta đã từng sống vì nhau, hi sinh vì nhau, bước qua cùng nhau những đoạn đường gian khó. Nhưng chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau được một quãng đời của thanh xuân tuổi trẻ, đành lỗi hẹn với đích đến của những ước mơ mà chúng mình vẽ tô. Trái ngọt không có sau những ngày nắng hạn, mà chỉ xuất hiện sau những cơn mưa, những cơn mưa cuốn trôi tất cả những gì từng thuộc về hai đứa. Chúng ta không vội vã, chỉ là chúng ta đã chẳng còn mắc nợ gì nhau. Cám ơn em đã đến bên cạnh anh trong những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Cám ơn em vì một đoạn đời đã từng thuộc về nhau. Chúng ta của sau này phải sống thật tốt và hạnh phúc em nhé! Vì đó là con đường mà anh và em đã cùng nhau lựa chọn. Cám ơn em!

   Lữ khách

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.