CHÚNG TA CÓ LÒNG, LIỆU HỌ CÓ CẦN?

Sáng Tác: Ánh Sương - Những Ngón Tay Đan

CHÚNG TA CÓ LÒNG TỐT, CHÚNG TA GIÀU TÌNH CẢM, CHÚNG TA GIÀNH TÌNH YÊU TRỌN VẸN CHO MỘT NGƯỜI, NHƯNG XIN HÃY TÔN TRỌNG HỌ, HỎI NGƯỜI ĐÓ CÓ CẦN HAY KHÔNG!

Anh thương chị đã lâu, tất cả mọi người đều cảm nhận được tình yêu anh giành cho chị, bởi anh thể hiện rất rõ, cũng đã tỏ tình và công khai theo đuổi chị, nhưng chị từ chối một cách nhẹ nhàng : “Em không thể thích anh, em không thể có tình cảm với anh”.

Anh không bỏ cuộc, nghĩ sẽ có một ngày nước chảy thì đá cũng mòn, rồi chị sẽ cảm động mà yêu anh, mọi người rất ủng hộ anh, ghán ghép chị cho anh bằng được, anh càng hào hứng hơn,nhưng sau nhiều lần bị phũ anh cảm thấy tổn thương rất nhiều,anh buồn, tâm trạng đau khổ nhưng vẫn cố theo đuổi đến cùng.

Hằng ngày anh vẫn đều đặn nhắn tin cho chị hỏi han chị, quan tâm lo lắng khi chị ốm, chủ động đến tận cửa rước chị đi làm, luôn bên cạnh chị lúc khó khăn nhất, luôn ủng hộ chị dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Anh còn chăm lo cho bố mẹ chị lúc đau ốm. Anh quá tốt và thương chị.

Về phía chị, chị rất khổ sở khi mọi người luôn áp đặt chị bằng những câu nói :” Nó tốt với m mà sao m không quen nó đi, m thấy tội cho nó không? Suốt ngày theo đẽo m mà chả có kết quả, m phũ lắm !” . Chị tội cho anh rồi ai tội cho chị? Mọi người không thể hiểu cái cảm giác không có tình cảm với một người mà người ta lại quá tốt với mình nó đau khổ thế nào đâu, đã vậy anh còn quá tốt với cả gia đình chị nữa.

A
📷: Sưu Tầm

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đâu, tình cảm yêu đương đôi lứa thì phải bắt nguồn từ cả hai và dựa trên tinh thần tự nguyện, những điều không thể là không thể, ép buộc nhau thì một trong hai người cũng phải khổ đau, chẳng lẽ anh muốn thấy chị tự ép mình yêu một người, còn anh lặng lẽ chấp nhận lòng thương hại từ người khác hay sao? 
  
Dẫu biết anh là một người đàn ông tốt để chị có thể dựa dẫm cả đời, mà ba mẹ chị cũng rất an tâm an dưỡng tuổi già nhưng cốt lõi ở đây, điều quan trọng nhất là tình yêu thực sự trong tim chị không nằm nơi anh. 

Còn những người ngoài cuộc, xin làm ơn đừng làm khổ người khác từ những hướng nhìn phiến diện của bản thân mình. Người ta không yêu thì người ta nói không yêu, chứ chẳng lẽ không yêu mà còn cố tỏ ra có tình cảm để gieo rắc thêm thứ niềm tin ảo đó, không yêu thì đừng gieo hy vọng, như thế còn ác gấp trăm nghìn lần.

Cảm giác yêu đơn phương rất đau khổ nhưng những người được đơn phương nhưng không thể đáp lại cũng chả sung sướng gì, nhiều khi còn dằn vặt đau khổ hơn nhiều lần, nên là, hãy hiểu cho họ, hãy thương họ bằng cách thương luôn cảm xúc của chính họ. Cách tốt nhất của anh lúc này là chấp nhận sự thật, đừng trách chị phũ phàng cũng đừng đặt kỳ vọng vào chị nhiều quá xong lại tự làm khổ mình. Dẫu biết đó là điều không dễ dàng gì đối với tình cảm sâu sắc của anh giành cho chị, nhưng mà anh à, anh có quyền được lựa chọn đâu!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.