CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
Đến cuối cùng thì em vẫn là em
Và anh vẫn là anh chẳng dành cho ai cả
Dẫu chẳng cách xa đôi người đôi ngã
Vẫn trộm nhìn nhau giữa vội vã phố phường
Đến cuối cũng thì thương vẫn là thương
Vẫn duy nhất trong tim chẳng thể nhường cho người khác
Qua tháng năm tình yêu mặn nồng ngọt nhạt
Nhưng niềm thương vẫn man mác trong lòng
Anh và em mỗi người một nỗi long đong
Hai chữ cô đơn luôn trong lòng nặng trĩu
Không muốn nói ra cũng chẳng cần ai hiểu
Cứ thản nhiên như cây liễu ven hồ
Không nhìn cuộc đời theo đúng nghĩa hư vô
Nhưng cũng chẳng muốn xô bồ hối hả
Mình đã đi qua không ít lần vấp ngã
Nên không cần vội vã để tìm đau
Rốt cuộc rồi mình cũng chẳng có nhau
Dẫu kiếp trước kiếp sau hay kiếp nào đi nữa
Giữa tất bật ngược xuôi vẫn nhìn qua khung cửa
Vẫn thầm mong một người nữa pha trà.
Vẫn giữ trong lòng niềm thương đến xót xa...
Add new comment