CỎ ĐƠN PHƯƠNG
02/03/2022 - 16:16
Cỏ xanh vốn nép ven đường nhỏ
Du mộng tương tư với mây trời
Thư tình muốn gửi nên nhờ gió
Bay vút mang kèm nhớ xa xôi
Dẫu biết mây xa vốn hững hờ
Nhưng nhành cỏ mật vẫn hay mơ
Dẫu dưới muôn chân ghì mộng xuống
Vẫn cố vươn mình đón nắng thơ
Nhưng nắng rồi phai chân cũng qua
Đêm xuống ôm trùm cỏ bao la
Những lúc vắng mây nghe cỏ rũ
Đêm rớt sương trong tựa lệ nhoà
Cỏ vẫn thường hay nhắc về mây
Lúc đêm hấp hối sắp sang ngày
Đêm rơi xuống cỏ long lanh lệ
Để sáng như là mắt nắng mai
Mỗi ngày cỏ cứ nhớ về mây
Đêm vẫn thường ôm cỏ mỗi ngày
Tình yêu có nghĩa là vô nghĩa
Nào có ai mang được vừa tay
Hôm nay mây trút mưa cho cỏ
Hình như duyên mới đã vừa xanh
Hình như nghe tiếng tim đêm vỡ
Trong những màn mưa, điện xé nhanh!
Add new comment