CÓ ĐỨA NỮA

Sáng tác: Hậu Phùng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#Tay_Đan_chuyenminhchuyennguoi

...

Cuộc sống có muôn ngàn áp lực, ngoài cái áp lực đồng tiền thì có cái áp lực nữa là bị hối thúc. Người cô đơn thì bị hối có người yêu, khi có người yêu thì lại bị hối cưới. Cưới nhau xong thì hối có em bé, và có đứa đầu thì bị hối tiếp có đứa nữa. Cứ như vậy mà sự hối thúc chi phối con người. Nó có thể đến từ gia đình, bạn bè, hay chính bản thân mình tự hối thúc mình, và cứ thế làm cuộc sống loạn cả lên.

Như thường lệ, chúng tôi - mấy thằng bạn từ hồi mẫu giáo hay ngồi lại cà phê với nhau và cuối tuần, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ai bảo 2 người phụ nữ và 1 con vịt biến thành cái chợ, mấy thằng đàn ông với tâm tư tâm sự cũng chất ngang cái núi đó thôi, ngồi nói hoài không hết. Và tất nhiên, cái vòng xoay của những sự hối thúc cũng là thứ nói nhiều nhất. Thằng lập gia đình sớm, và nhiều thằng chưa vợ, nên cái suy nghĩ dù đồng lứa tuổi cũng khác nhau nhiều lắm, về gia đình và 7749 câu chuyện xung quanh.

- Mày có đứa đầu rồi, sao không kiếm đứa nữa cho đủ nếp đủ tẻ?

Tụi nó hỏi tôi với suy nghĩ đơn giản, như nhà tụi nó có hai anh em đủ trai đủ gái, và cũng giống suy nghĩ rất nhiều người, có nếp có tẻ, cho vui nhà vui cửa.

- Ớn lắm rồi, một đứa đủ rồi, khi nào duyên tới tính tiếp!

📷: Sưu tầm
     📷: Sưu tầm

Tôi trả lời với cái cách và cái ý như tôi đã trả lời câu này hàng trăm lần vậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, và mỗi người có những khó khăn riêng trong việc chịu trách nhiệm với một sinh linh. Ngày xưa ông bà sinh cả chục người con, ai cũng lớn mạnh khỏe khoắn, còn vây giờ, đôi lúc người ta còn không muốn sinh con nữa. Một đứa trẻ có quá nhiều thứ để lo, và kéo theo đó là chi phí, thời gian, và cả trách nhiệm thật to lớn. Nên mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, có quyết định riêng của mình, và đồng thời chịu trách nhiệm cho chính quyết định ấy.

Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi yêu nhau, chúng tôi dự định thế hệ sau của mình sẽ là sau một khoảng thời gian nữa, chứ không phải ngay sau khi cưới. Chúng tôi cần thời gian học cách làm cha làm mẹ, cần một nguồn chi phí dự trữ để lo cho gia đình, lo cho mầm non của mình, và cần bản thân thật chính chắn, trưởng thành để có trách nhiệm với thế hệ sau của mình. Rồi cũng vì những sự hối thúc kia, mà mầm non nhà tôi đến sớm hơn dự định, ngay chính lúc đó, chúng tôi phải điều chỉnh bản thân mình, điều chỉnh kế hoạch tương lai ngay để thích ứng hoàn cảnh hiện tại. Và mọi thứ diễn ra như thế.

Tới bây giờ, nếu bất kì ai hỏi, hay cả hối thúc tôi về việc có đứa nữa, tôi vẫn sẽ trả lời như vậy, bởi thật tâm chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc này, để chịu trách nhiệm cho thêm một mầm non nữa. Như cái cách mà những người chưa có gia đình suy nghĩ về một cuộc sống toàn màu hồng sau hôn nhân, về những thứ diễn ra như phim điện ảnh, thì cuộc sống thực tế đôi nghi ngược lại, như một cái tát vào mặt với những bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền và đủ thứ vấn đề khác.

📷: Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

Đám bạn tôi vẫn cứ bàn về những thứ chưa xảy ra, còn tôi như một người từng trải, chia sẻ những cảm giác, kinh nghiệm cũng như những cái đúc kết tôi đã trải qua. Mỗi cuộc đời như một tấm chiếu, đời ai nấy trải, bạn tôi kể, cũng có đứa muốn tìm đứa nữa, và cuộc đời cho nó hẳn một cặp sinh đôi. Cuộc sống luôn đầy những thứ bất ngờ, và người tính thì không bằng trời tính.

- Rồi ba đứa con sống kiểu gì?

Như kiểu mấy thằng nhóc chưa trải sự đời, tụi nó ngạc nhiên với cái “rủi ro” mà việc “có đứa nữa” đem lại. Sống kiểu gì thì cũng phải lo, cũng phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

Cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng với đủ thứ trên đời này cứ thế, với những thằng đàn ông, cả những thằng nhóc chưa trải sự đời…

    Hậu Phùng

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÓ ĐỨA NỮA

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.