CÔ GÁI NHÀ BÊN
Xuân về mơn mởn trên làn tóc
Cô gái nhà bên vẫn chửa chồng
Cũng đã bao lần mơ hạnh phúc
Duyên thì mấy cuộc phận thì không
Chiều tàn gió thoảng hương bồ kết
Vương vấn cho người lữ khách say
Sương gió bụi trần tô khoé mắt
Ngoảnh đầu trôi mất một thời trai
Hai người như thế phải lòng nhau
Như sóng trùng dương cứ cuộn trào
Đã khóc bao lần đời được mất
Xin lần tròn vẹn đến mai sau
Rồi ngày tháng ấy cũng trôi nhanh
Cô gái nhà bên mộng chẳng thành
Lữ khách đi rồi không trở lại
Để người ngóng đợi cả xuân xanh
Chiều tàn gió thoảng hương bồ kết
Nắng đã hong vàng mái tóc xưa
Cô gái nhà bên rời bỏ bến
Ái ân mấy đoạn cũng duyên thừa
Đâu hay có kẻ vẫn chờ trông
Cô gái nhà bên sẽ mở lòng
Tình ái như là trò cút bắt
Kẻ tìm người trốn có hài không
Rồi người đem chép những vần thơ
Chẳng biết thời gian có nhạt mờ
Cô gái nhà bên không trở lại
Mà người duyên đến cũng thờ ơ
Đố ai tìm được lá diêu bông
Cô gái nhà bên sẽ lấy chồng
Lữ khách quay về trên bến cũ
Và người năm ấy hết chờ mong
Lữ Khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÔ GÁI NHÀ BÊN
Add new comment