CÓ KHI NÀO
Có khi nào nghĩ về lúc từng cười
Anh bất chợt thấy mắt mình ướt đẫm
Có khi nào nhớ em anh bật khóc
Chỉ nhớ thôi mà chẳng thể đến tìm
Có khi nào trong sâu thẳm buồng tim
Nơi sâu nhất vẫn là em ở đó
Em là mây nhưng anh không là gió
Có khi nào ngọn cỏ với trời xanh
Có khi nào em từng nghĩ về anh
Dẫu thương hại hay chạnh lòng ái ngại
Trái chanh non nhưng vị chua còn mãi
Cũng mơ hồ găn gắt đắng nơi môi
Có khi nào rồi ta sẽ chung đôi
Dẫu trong một,... một lần thôi vụng dại
Có khi nào anh đổi bằng hết thảy
Những thiện duyên mong giữ lấy một người
Anh vẫn còn ngồi tiếc ánh vàng rơi
Nơi đáy nước hôm miệng khau múc vội
Những đêm tóc mây em cười trên nội
Đã chẳng về trong nỗi nhớ đầy vơi
Có khi nào thương nhớ chỉ mình tôi!
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CÓ KHI NÀO
Add new comment