CÓ MỘT MÙA...
04/14/2022 - 01:06
Có một mùa ta lỡ hẹn trong năm
Mùa tháng Tư âm thầm khơi nỗi nhớ
Có một mùa rất quen mà cứ ngỡ
Xa xăm nào trong đáy mắt ưu tư
Có một mùa ta giở lại trang thư
Chữ nghiêng nghiêng còn đây mùi mực mới
Yêu thương này theo tháng năm vời vợi
Buông sao đành luyến nhớ cũng bằng không
Cơn mưa rào đổ xuống giữa mênh mông
Ru lòng ta hoang vu miền khao khát
Chuồn chuồn kim bay đi đâu đến lạc
Đậu trên cành rơi mấy hạt mưa xinh?
Có một mùa ta vẫn mãi lặng thinh...!
11/04/2022
Khoảng Lặng
Add new comment