CÓ MỘT SÀI GÒN RÊU PHONG
Từ thơ tình trò chuyện với tình thơ:
CÓ MỘT SÀI GÒN RÊU PHONG
Sáng tác: Cảnh Võ
Biên tập và dẫn: Thanh An
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Nhật Hoàng
Những cung đường vội vã
Mặn mà từng đôi bóng tình nhân
Những lặng thầm chia hai ngã
Để miên man hồi ức giữa bụi trần
Nơi những góc phố họ qua
Từng rộn ràng tiếng cười trên môi mỏng
Đan nắm tay trong bóng lồng đan bóng
Góc phố êm đềm giữ lại những đắm say
Nguyễn Đình Chiểu quán ăn chay
Hồ Con Rùa tìm bình yên trong nhộn nhịp
Nguyễn Huệ phố hoa ngày xuân vỹ tiệp
Những góc quán quen tìm yên tĩnh thanh bình
Điều gì gọi đắm say
Giữa Sài Gòn đông đúc
Có ai nhận ra không
Đôi dìu đôi chân thực
Rộn ràng những tình ái đua chen
Phố nhỏ lên đèn
Ta cùng nàng dạo bước
Giữa muôn ngàn xuôi ngược
Vẫn mênh mang những góc phố êm êm
Để từng lối nhỏ thương thêm
Khi thành hồi ức hoá rêu phong một thuở
Như đợi chờ bóng lồng nhau đèo chở
Theo xa xăm năm tháng sẽ hiện về
Và Sài Gòn mỗi ngày mới vẫn xôn xao
Che giấu trong lòng những nghẹn ngào đôi bóng
Như những tồn tại song song
Thoáng bụi trần thoáng nồng nàn nóng bỏng
Thoáng đợi chờ
Những ngọt ngào sâu thẳm
Đã từng một lần
Là mãi mãi
Dù hoá rêu phong
Có một Sài Gòn rêu phong
Cũ kỹ giữa bụi trần
Vì nhớ nhung cháy bỏng.
Add new comment