CÓ NHỮNG KỶ NIỆM VỪA ĐẸP LẠI VỪA BUỒN
CÓ NHỮNG KỈ NIỆM VỪA ĐẸP LẠI VỪA BUỒN
Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan
MC: Ngọc Quỳnh
BTV: Anh Thư
🌿"Cũng chẳng phải duyên đã sai, mà nhiều lúc ta gặp người phũ phàng. Chỉ có thể nói bản thân chẳng đủ tốt, để tìm cách thấu hiểu một người. Quan tâm một người không khó, chỉ là cần một tấm chân tình. Yêu dài lâu lại càng không khó, khi hai người thấu hiểu lẫn nhau.
Có những chuyện không phải ta sai, chỉ là ở một thời điểm không xác định. Lúc em cô đơn vừa hay anh cũng một mình, phải không. Không phải thế đâu, có nguyên do cả đấy. Đằng sau nhiều sự tình cờ là cả một bầu trời những những trùng hợp có lý do. Cho nên, em cần học lại cách trân trọng những người xung quanh. Vì biết đâu một ngày nào đó, ta nên duyên. Tháng hoặc ngày ấy, chúng ta chẳng còn bên nhau."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan

🌿"Rồi chúng ta cũng sẽ quên. Quên những chuyện đã từng nhớ, từng thương...mai đây cuộc sống có thế nào chúng ta vẫn tồn tại song song, vẫn đi những bước đi không còn nhau bên cạnh. Vì cuộc sống quá chật vật hay vì ta không cùng ý chí cùng định hướng mà ta mất nhau. Rồi mai này chúng ta lỡ có gặp nhau, nhìn nhau cười hay thành người xa lạ. Lỡ gặp nhau rồi anh có còn như ngày xưa...hay chỉ là người qua đường như bao người khác...lạ lẫm nhìn em."
Hồng Nhung - Những Ngón Tay Đan

🌿"Dù bằng cách này hay cách khác, khởi đầu hay kết thúc ra sao chúng ta đều có thể mỉm cười mà nói rằng khoảng thời gian ấy ta đã yêu một người đậm sâu đến vậy, không màng kết quả, không cầu một đời một kiếp, chỉ cần có thể cùng người ấy bước qua những tháng ngày tươi đẹp nhất, lưu giữ hồi ức vào trong trí nhớ, dù là thời gian cũng chẳng thể quên.
Chúng ta hẹn nhau ở một nơi khác chờ đợi thời gian để yêu vì chờ đợi là hạnh phúc, và vì biết đâu một ngày nào đó mọi cố gắng ta làm có thể khiến người thích ta như ta đã thích người ngày xưa ấy."
Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

🌿"Bỏ lỡ..!
Hai từ khiến chúng ta khó thốt thành lời giữa tuổi trẻ và tình yêu, giữa những năm tháng thanh xuân đang góp nhặt và chuẩn bị cho sự an yên của đời người. Có lẽ chúng ta đều mong không phải lúc này mà là ở một thời điểm khác tốt đẹp hơn, thích hợp hơn, thì chắc chắn câu chuyện này kết thúc nó sẽ khác."
Time - Những Ngón Tay Đan

🌿"Tớ đã nghe ở đâu đó câu nói: Chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời...Tớ và cậu cũng vậy, gặp nhau vào những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng lại bỏ lỡ nhau cả những ngày tháng sau này. Nhưng có một điều tớ biết, những năm tháng tuổi trẻ đó sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi."
Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan

🌿"Đã bao lâu rồi, em chưa yêu thêm mình hơn một chút nhỉ? Người ta nói, khi yêu, con người ta thường mù quáng bởi trái tim vốn không hề có mắt. Em đã sai khi vô tình đánh mất mình chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai đó. Phải rồi, trong tình yêu người ta gọi đó là sự hy sinh cao cả. Nhưng càng yêu đậm sâu, em càng nhận về những tổn thương trong mình."
Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Add new comment