CÓ NHỮNG LÚC
09/09/2021 - 10:33
Có những lúc
nghe lòng mỏi mệt
Thẩn thơ nhìn những vệt nắng vàng lên
Có những lúc
bổng thấy buồn tênh
Áng mây trắng như mông mênh xa vắng
Có những lúc
ân tình sâu nặng
Chợt một chiều lẳng lặng hoá hư vô
Có những lúc
trăng đẹp như mơ
Vẫn không vẽ nên vần thơ chờ đợi
Có những lúc
tình xa vời vợi
Người gần bên mà chẳng gọi được tên
Có những lúc
nhắc mình hãy quên
Sóng xô mãi lên thác ghềnh mòn lối
Có những lúc
bướm vàng bay vội
Ngỡ ngàng hoa theo gió thổi tàn hương
Có những lúc
tỉnh mộng vô thường
Trần gian chỉ...tình thương còn ở lại.
Add new comment