CÓ NHỮNG NGÀY MỆT MỎI ĐẾN VÔ CHỪNG
07/23/2022 - 01:49
Em mệt lắm anh vỗ về được không?
Sao chông chênh cứ nghiêng ngả bên đời
Tâm trí em càng lúc càng rối bời
Loay hoay mãi giữa hai bờ hư thực
Hãy đến bên và cho em động lực
Vực dậy tinh thần sau những bão giông
Em hoang mang yếu đuối ở trong lòng
Không mạnh mẽ quật cường như thưở trước
Nhắm nghiền mắt cho tịnh tâm lần lượt
Hồi ức đã qua, viễn cảnh tương lai
Em ước muốn dù đang đúng hay sai
Bước tiến ngày mai có anh bên cạnh
Hôm nay một lần cho em hiu quạnh
Gục mặt trầm buồn trút hết lo âu
Đường đời mai sau dẫu có nông sâu
Em nghị lực đương đầu không gục ngã.
Add new comment