CÓ NHỮNG NGƯỜI
Cõi trần gian có gần tám tỷ người
Người khốn khổ, người mỉm cười hạnh phúc
Có những người phải sống trong khổ nhục
Có những người sống sung túc giàu sang.
Có những người số phận lắm trái ngang
Chẳng biết trước chuyện tình tan hay hợp
Chốn hồng trần có nhiều điều choáng ngợp
Gặp trở ngại chuyện hợp cũng thành tan.
Có những người số phận lắm bẽ bàng
Nhưng họ lại sống chẳng màng thế sự
Có những người sống đời vô tư lự
Để cuộc đời họ thư thả thong dong.
Có những người lòng mang những đợi mong
Chờ mối tình dẫu tình không hy vọng
Có những người mang trong mình mộng tưởng
Vẽ cho mình kết đẹp tình đơn phương.
Có những người tâm còn những vấn vương
Đêm chênh vênh, mông lung rồi lạc hướng
Có những người tính tình dù có bướng
Đến cuối cùng lòng vẫn vướng chữ “thương”.
Cõi trần gian có gần tám tỷ người
Có những người phải vay mượn niềm vui...
04.05.23.
NP Anh Thư (Diệp Khiết).
Add new comment