CON SẼ KHÔNG GỤC NGÃ THÊM LẦN NÀO
Có những gia đình tan nát bởi covi
Tử biệt sinh ly không gì buồn hơn thế
Đang yên đang lành ai xui chi dâu bể
Chia cách cả cuộc đời.
Có những con người bỗng chốc thành cút côi
Nước mắt chưa vơi lại chồng thêm tang tóc
Cứng rắn bao nhiêu cũng òa lên bật khóc
Ai thấu cảnh tình này?
Có những đêm dài suy nghĩ về tương lai
Quãng đường ngày sau chẳng còn ai bên cạnh
Thời gian trôi chóng vánh
Liệu tổn thương kia có thể nào phai mờ!?
Ước gì tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ
Vẫn còn mẹ, vẫn còn bà ngồi chờ cùng ăn tối
Ước gì mỗi khi con gây ra lầm lỗi
Vẫn còn nghe tiếng rầy la để hờn dỗi, khóc thầm...
Vẫn biết cuộc đời không đến được trăm năm
Vẫn biết ai rồi cũng trở về yên nằm trong lòng đất
Nhưng nỗi đau này quá thật
Con phải làm sao để chấp nhận bây giờ!?
Ngày trở về nhà, con lạc lõng bơ vơ
Nơi bàn thờ lại thêm hai khung ảnh
Ngoại ơi, mẹ ơi...
Con sẽ gắng giữ bản thân khỏe mạnh
Sống tiếp phần đời ngoại, mẹ đã dành cho.
Xin hai người đừng nặng nữa lắng lo
Bao nhiêu cam go con cũng không chùn bước
Bởi tương lai vẫn đang chờ phía trước
Con sẽ không gục ngã thêm lần nào.
Vì con biết ngoại và mẹ đang ở trên cao
Hòa vào trăng sao soi đường cho con bước...
Add new comment