CÚC DẠI
12/12/2022 - 14:09
Ta về chiều nay phố lạnh
Co ro núp ánh đèn vàng
Xoè ô em cười hiền quá
Lạy trời thương nhớ ta mang
Khẽ ôm mấy bông cúc dại
Vẫy tay gọi bé bên đường
Xin nhờ tặng cho cô gái
Một người anh vẫn thầm thương
Em nhận hoa rồi lặng lẽ
Ta ngồi thờ thẫn sân ga
Điếu thuốc tàn chưa kịp hỏi
Em... có thương... kẻ xa nhà...?
Đi qua mấy mùa cúc dại
Hôm nay phố đón ta về
Phố vẫn cười hiền đến thế
Trách người vừa tỉnh cơn mê
Đi qua mấy mùa cúc dại
Thơ ngây đứng đợi hiên nhà
Có cô em cười hiền quá
Lạy trời thương nhớ chưa qua.
Việt
Add new comment