CUỐI NĂM
Cuối năm trời xanh thẫm
Còn ta với hoa vàng
Quầy hoa khung trời mộng
Mây là là giăng ngang
Cuối năm nghe bổi hổi
Tuổi xanh trôi trên tay
Tóc mây giờ đương rối
Đã vơi dần thơ ngây
Bâng khuâng về làng cũ
Triền đê gió thét gào
Bãi bồi xưa trù phú
Sao chỉ còn cỏ lau
Nhớ mùa đông năm ấy
Em cắt cỏ đương hoa
Hoa cỏ giờ lan mãi
Chỉ còn một mình ta
Tiếng vạc kêu lạc lõng
Cánh đồng như mênh mông
Thanh xuân xưa hoang vắng
Hoa cỏ mờ dấu chân
Em thôi rồi con gái
Tóc huyền đã thay màu
Suối nhung êm đang chảy
Ai cắt dòng cho đau
Tôi những ngày giáp Tết
Vẫn sống trong hương trầm
Vẫn giữ bền nếp cũ
Vẫn đong vài chén trăng
Năm nay thêm ống trúc
Cùng với tôi tâm tình
Chẳng còn cô đơn nữa
Cho dù em lặng thinh
Em tựa loài hoa cải
Gió bay về phương xa
Nhưng mùa năm ấy nắng
Là đẹp nhất lòng ta
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CUỐI NĂM
Add new comment