DẦN NHẠT
01/11/2024 - 22:17
Rồi chiều nay gió rơi đầy trước ngỏ
Đông cũng dần từ bỏ nhắc người dưng
Mùa hiu hắt nhặt gom từng vụn vỡ
Và thay bằng nhạt sáng giấc mơ xuân
Rồi ngày mai nắng ươm hồng trước ngõ
Xuân lại về xanh thắm cả trời mây
Giấc mơ xưa không còn trăn trở nữa
Thanh âm đầu, mùa cũ cũng phôi phai...
Ta thấu hiểu nồng nàn dù đã muộn
Nên nguyên sơ viết chữ trả mây trời
Đường hai lối riêng nhé nhau thắm đượm
Bởi một lần son sắc hoá chơi vơi
Xuân nhạt sáng đông dần vào xa vắng
Phố thênh thang man mác lá phiêu bồng
Đời là vậy sắc sâu trong phẳng lặng
Tịnh từng ngày năm tháng hoá mênh mông
Khép nhật kí xoè tay gầy nhặt nắng
Cảnh Võ - Sơ Tâm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: DẦN NHẠT
Add new comment