ĐÂU MỚI LÀ THẬT TÂM

Sáng Tác: Hiểu Thanh - Những Ngón Tay Đan

Lại một ngày nhạt nhẽo trôi qua lặng lẽ và âm thầm. Cả người không muốn làm gì ngoài nằm lăn ra giường, uống một ngụm trà nóng hổi, ăn một cái bánh mì chấm sữa thơm lừng, bên cạnh là một cái lò sưởi nữa thì quá tuyệt! Đó là cuộc sống trong mơ của một cô gái tuổi mới lớn.

Cô gái ấy có nhiều khát khao nhưng vẫn cứ quẩn quanh, chao đảo trong guồng quay cuộc sống. Cô còn đang đi học, nhiều đêm cô khóc, cô luôn tự nói với bản thân hàng đêm những câu bắt đầu bằng chữ "giá mà...thì hay biết mấy!"

Cô là một người rất tử tế. Phải! Cô rất tử tế. Cô ngây ngơ đến nổi dễ bị lừa. Cô dễ yêu cũng rất dễ ghét; cô đáng thương và cũng đáng được thương. Cô cũng rất dễ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt, vì lời nói của ai đó...

Hôm qua cô nghe bạn mình nói những lời chê bai cô thẳng thừng, nghe ba mẹ bảo cô nghỉ học, nghe lòng nhối lên một cơn đau khó tả, cô bảo lòng hãy cố gắng, vì tương lai còn rất nhiều, rất nhiều điều cô chưa khám phá. Có thể quyết định bây giờ của cô là sai nhưng ai biết trước được tương lai nhở? Không ai cả!

A
📷: Sưu Tầm

Ai đó từng nói với cô rằng sau này nhất định cô sẽ xinh đẹp và giàu có, cô tin vào điều đó và đang cố gắng hết sức mình. Một ngày hạnh phúc sẽ tìm đến cô, đưa cô vào một cuộc sống đầy những tình yêu thương để cô không phải chịu nhiều thương tổn như hiện tại, dù có nhiều bạn bè nhưng thật chất có phải là bạn bè hay không?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.