ĐÊM LẶNG
01/03/2023 - 02:43
Nắng tìm ai? Nắng soi từng ngóc ngách!
Đêm chờ ai? Đêm thở chuỗi canh dài!
Sao lẻ loi lóe nhoà xua màn vắng
Trăng lặng thầm trơ mặt dỗi hờn ai?
Gió rũ rượi gác buồn lên tán lá
Cây vô hồn bất động đứng trơ thân
Lá não nuột buông mình yên tiếng lặng
Đất thì thầm.. Sao lá bỏ rơi cây?
Đôi chim nhỏ yên cành ôm trọn giấc
Giữa đêm đông Trời lạnh cũng thất thần
Ôm yêu, ghét lòng người mê cơn sản..
Ghép vần thơ góp nhặt giấu niềm riêng
Tháng năm đã bao lần đời mấy bận
Thẳm sâu hồn vô định giữa trời không.
THT.
Add new comment