ĐÊM MƯA
11/04/2022 - 20:19
Những vần thơ lạc lõng
Những chật hẹp ngôn từ
Nhớ thương đang mắc võng
Xâm lấn trọn tâm tư
Làm sao viết cho thỏa
Nỗi nhớ thuộc về em
Khi gánh sầu chưa bỏ
Thành phố đã lên đèn
Ta thật lòng khờ dại
Yêu người chẳng đắn đo
Chiến trường tình ta bại
Lỗi chẳng chịu thăm dò
Dốc cạn tấm chân tình
Dâng người ánh bình minh
Nhận về người vứt bỏ
Ta lê bước một mình
Ta chưa một lần trách
Cũng không muốn oán hờn
Trót mang thân lữ khách
Thì biết làm sao hơn
Người bên ấy hạnh phúc
Ta đơn lẻ phương này
Ta thật lòng cầu chúc
Người sẽ trọn đắm say
Đêm nằm nghe mưa rơi
Bỗng thấy lòng chơi vơi
Nhớ thương người xưa cũ
Ái ân đã qua đời
Lữ khách
Add new comment