ĐÊM TRĂNG

Sáng tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Có kẻ nhìn trăng dạ ngẩn ngơ
Đêm trôi giá lạnh phủ sương mờ
Xa nhau mấy bận đông rồi nhỉ
Còn mãi trong lòng một tiếng tơ

Hỡi người phương ấy có vui không
Sương khuya có lạnh buốt cõi lòng
Đôi môi vẫn giữ màu son trẻ?
Và đôi mắt huyền thoáng mênh mông

Ta nhớ hôm trời đất cuồng quay
Đôi tình nhân trẻ phút buông tay
Niềm đau không níu niềm vui lại
Cho tiếng đàn trôi vút trời mây

Đường về lá đổ nắng buồn thiu
Thấp thoáng xa xa khói giăng chiều
Vô tình gió thổi làm cay mắt
Bàn tay lau vội nỗi cô liêu

Từ đó không còn thấy mặt nhau
Hai kẻ từng thương lỡ nhịp cầu
Trăm năm đâu dễ lần gặp lại
Nhỏ xuống đời nhau những giọt châu

   Lữ khách

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.