ĐẾN KHI CÓ NGƯỜI THAY CÔ ẤY YÊU TÔI

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

- Anh nên chọn loại vest có form body ôm sát cơ thể nó giúp vóc dáng của anh trông lịch lãm và sang trọng hơn…Anh chọn màu xanh hay màu đen ?
- Màu đen. 
- Loại 1 cúc hay 2 cúc. 
- 1 cúc thôi. 
- Tốt rồi, nhìn anh như chú rể vậy. À anh nên đeo thêm chiếc nơ này. 
- Nơ à?
- Đúng, thay vì chiếc cà vạt khá cứng, anh nên chọn loại nơ này, nó sẽ khiến bộ vest của anh nổi bật hơn.  

Vừa đóng cúc tay áo, hắn vừa ngắm mình trong gương, không quên cho tay vào túi quần, xoay vài tư thế để kiểm tra lại bản thân một lần nữa “Khá ổn rồi”…
Bất chợt, hắn quay sang nhìn cô gái nhân viên bán hàng, ánh mắt quét từ chân đến đầu rồi hỏi: 

- Ở đây có chăm sóc khách hàng sau bán không?
………………………….
Đèn trong hội trường vụt tắt, ánh sáng chiếu tập trung vào đôi trai gái đứng trước lễ đường, nhạc nền réo rắt vang lên, họ nắm tay nhau bước đến. Chú rể bảnh bao với hoa hồng đỏ cài trên ngực, cô dâu với váy cưới hình đuôi cá, ôm sát vòng eo, khoe hết phần đường cong đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ. Đôi mắt cô lấp lánh hạnh phúc, như dải đá đính trên chiếc váy cô đang mặc vậy. 
Hai bên cha mẹ đi phía sau, cùng sánh bước trên lễ đường. 

- Chú rể trông đẹp trai quá chị nhỉ, anh này làm nghề gì vậy?
- Thấy bảo làm bên Viện kiểm sát. 
- Trước thấy bảo cô dâu yêu một anh Luật sư cơ mà ?
- Ừ, tưởng cưới rồi đấy, sau không biết sao lại chọn anh này. 

A
📷: Sưu Tầm 

Hai cô gái xúng xính diêm dúa ngồi cạnh nhau, vì nhạc nền to nên cả hai cũng phải nói khá lớn, đủ cho gã trai ngồi bên cạnh và cô gái đi cùng hắn nghe rõ mồn một.  Hắn đang chăm chú nhìn theo những diễn biến trên hội trường. Cô dâu chú rể cùng nhau cắt bánh, rót rượu sâm panh tràn cả tháp ly, rồi vòng tay uống rượu giao bôi trong tiếng giới thiệu bay bướm từ chàng MC hoạt ngôn. 

- Anh là bạn của chú rể hay của cô dâu?
- Cả hai. 
- Thế chắc anh biết chuyện của họ rồi. 
- Cô tò mò à?
- Không, là tôi đoán vậy thôi. 
Cô gái ngồi cạnh Hắn rất hiểu chuyện, thấy sắc mặt hắn thay đổi là dừng ngay những thắc mắc của mình lại. Thỉnh thoảng cô không quên liếc mắt nhìn xem biểu cảm của hắn trong suốt buổi lễ. Hình như trong một khoảnh khắc rất ngắn nào đó, cô bắt gặp khoé mắt hắn đỏ sọng. 

- Là cô ấy phải không anh?
- Ừ, là người anh đã kể với em đấy. 
- Cô ấy xinh hơn cả tưởng tượng của em. Thật sự mừng cho anh. 
- Ừ, Em cũng phải thật hạnh phúc nhé. 

Cô dâu lướt qua hắn, trong lúc đi mời rượu quan khách, họ chỉ kịp nói với nhau vài câu ngắn ngủi. Hắn gượng gạo, cố gắng chống đỡ khuôn mặt của mình, để nụ cười không bị đổ sụp xuống. 

- Anh và cô ấy rất thân. 
- Ừ, rất thân. 
- Cô ấy trong bộ váy cưới đẹp quá. 
- Ừ, cô ấy…..
Hắn định nói gì đó nhưng cảm xúc nghẹn ở cổ họng khiến hắn không thể nói rõ chữ, điều gì đó vượt quá giới hạn khiến hắn phải vội vã quay đi. 

- Sao anh nhất định phải đến đây?
- Sao tôi lại không thể đến đây? 
- Anh biết trước nó tồi tệ đến thế nào mà? Anh có muốn ra ngoài hít thở không?
- Có. Đưa tay của cô cho tôi. 

Buổi lễ đã đến lúc tàn, người ta mải mê ăn uống, chúc tụng và hò hét, không ai chú ý có hai kẻ vội vã  nắm tay nhau bước ra khỏi lễ đường. 

- Sao cô ấy không chọn anh?
- Cô ấy chưa bao giờ chọn tôi cả. Tôi chỉ giúp cô ấy đến được với hạnh phúc của mình thôi. 
- Anh điên rồi. Thật sự điên rồi. 

Lúc hắn bằng mọi cách kéo dứt cô ra khỏi chỗ làm để đi cùng hắn đến dự đám cưới, cô đã thấy nghi rồi. Người này rõ ràng là thần kinh có chút không bình thường. Nếu không phải là bạn của ông chủ, và gắn mác luật sư thì cô cũng không dám đi cùng với một người lạ như hắn. Chẳng có ai lại tự tay đi dâng người mình yêu cho người khác như vậy. 

- Để tôi thắt dây an toàn cho cô. 
- Với ai anh cũng dịu dàng như vậy sao?
- Tôi đưa cô đi, phải đảm bảo an toàn cho cô chứ. 
- Tại sao anh lại chọn tôi?
- Vì cô đẹp hơn cô ấy rất nhiều. 
- Anh cần một người đủ xinh đẹp để khiến cô ấy phải ghen tị sao?
- Không, để cô ấy thấy tôi hạnh phúc mà yên lòng. 
- Hai kẻ dở hơi các người đáng ra phải lấy nhau mới đúng, thật sự xứng đôi vừa lứa. 
- Có những chuyện không thể nói lý được, nhất là trong tình cảm, dù tôi yêu cô ấy tha thiết đến thế nào, cũng không thể đánh đổi được cảm xúc mà cô ấy dành cho anh ta. Thay vì níu kéo làm khổ nhau, cưỡng cầu làm tổn thương nhau, tôi giúp cô ấy viên mãn và hạnh phúc. 
- Còn anh thì sao?
- Còn tôi? Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi. 
- Đợi đến khi nào?
- Đến khi có người thay cô ấy yêu tôi. 

Hạ Cửu Long.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.