DI CHÚC!

Sáng tác: Cẩm Vân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Nếu một mai tôi nói lời từ giã
Phải xa đời xa cả những ngày vui
Đừng đớn đau, đừng chua xót ngậm ngùi
Đừng than khóc, đừng buồn thương tiếc nuối.

Sông trăm nhánh vẫn chỉ một nguồn cội
Lẽ luân thường vẫn chỉ thế mà thôi
Những ngày xanh dâng hiến tất cả rồi
Còn chi nữa mà ngậm ngùi luyến tiếc.

Lỡ một mai nhắm nghiền đôi mắt biếc
Môi hồng xinh im bặt tiếng nói cười
Trái tim ngừng vận chuyển máu đỏ tươi
Tôi xin gửi lại đời mà yên ngủ.

Vị mặn, ngọt, đắng, cay đều nếm đủ
Chuyện thế gian mới cũ đã bao lần
Hạ đến thu, đông tàn rồi lại xuân
Tháng ngày trôi cứ xoay vần hối hả.

Trôi, trôi mãi cũng đến hồi từ giã
Bỏ lại đây là tất cả chân tình
Áng văn thơ tôi trải hết lòng mình
Xin gửi lại niềm thương thành tình sử.

Thân huyễn hoặc còn chi mà níu giữ
Nguyện đem dâng cho bất cứ ai cần
Tôi chẳng ham được tráng lệ mộ phần
Thêm tốn kém, hãy dành phần từ thiện.

Trên lửa đỏ tôi mỉm cười mãn nguyện
Để tấm thân tan biến hóa tro tàn
Chút tàn dư gửi lại cánh đồng hoang
Có mây gió, trăng thanh và nắng rạng.

Có hương thơm và ngập tràn ánh sáng
Có cỏ hoa, có ong bướm vui cười
Với thiên nhiên chẳng vướng bận sự đời
Tôi vui với cả khoảng trời gió lộng.

Làm đám mây bay giữa miền trời rộng
Mang yêu thương rải xuống chốn trần đời
Tôi dang tay ôm lấy người đơn côi
Lời ngọt dịu nhẹ nhàng mà an ủi.

Tôi gom hết những đau thương buồn tủi
Vút bay đi và gửi tới mây trời
Khẽ chạm môi và đặt một nụ cười
Mang tình bút vẽ màu đời hạnh phúc.
  ღ11.04.22

 Cẩm Vân♡
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.