ĐI QUA
10/11/2023 - 18:30
Anh đi những chiều lộng gió
Mơ hồ hình bóng người xưa
Nhớ thương chưa từng chối bỏ
Nỗi đau cũng khéo vặn vừa
Đi qua những ngày đông lạnh
Nghe buồn nhịp bước bơ vơ
Ái ân sao mà chóng vánh
Tiếc cho một thuở tôn thờ
Ta yêu nhau nhiều như thể
Kiếp này hẹn trước kiếp sau
Khóc cười với đời dâu bể
Nhận ra hoa nở không màu
Anh qua những mùa yêu cũ
Thơm mùi hương tóc em bay
Mười năm chắc là chưa đủ
Nên tim cứ mãi hao gầy
Nếu em vô tình chợt nhớ
Một chiều mưa ở Cần Thơ
Có đôi nhân tình trắc trở
Viết xong ca khúc tạ từ
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ĐI QUA
Add new comment